Khoảnh khắc 4 đứa trẻ sống sót thần kỳ trong rừng gặp người cứu hộ

Truyền hình Colombia hôm 11/6 phát đi những hình ảnh xúc động về khoảnh khắc 4 đứa trẻ sống sót trong rừng 40 ngày sau vụ tai nạn máy bay gặp được những người cứu hộ.

Các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Colombia và các thành viên nhóm tìm kiếm bản địa cùng với bốn đứa trẻ. Ảnh: AP.

Những hình ảnh cho thấy 4 đứa trẻ đầy mệt mỏi, đứa nhỏ nhất đang trong vòng tay của một trong những nhân viên cứu hộ, AFP đưa tin.

Trong video được phát sóng hôm 11/6, những đứa trẻ dường như ốm yếu sau thời gian dài ở nơi hoang dã. Những người cứu hộ chúng - các thành viên bản địa của nhóm tìm kiếm - được nhìn thấy đang ca hát, hút thuốc lá và ăn mừng. Thuốc lá được nhiều người dân trong rừng coi là linh thiêng.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RTVC, đội cứu hộ người bản địa đã kể lại những khoảnh khắc đầu tiên khi phát hiện 4 đứa trẻ.

"Chị gái lớn Lesly bế đứa em nhỏ trên tay và chạy về phía tôi. Lesly nói: 'Con đói'", Nicolas Ordonez Gomes, một thành viên trong đội ngũ tìm kiếm và cứu hộ, kể lại.

"Một trong hai cậu bé đang nằm. Cậu bé đứng dậy và nói với tôi: 'Mẹ cháu mất rồi'", ông Ordonez Gomes chia sẻ thêm. Sau đó, đội ngũ ngay lập tức đáp lại bằng những lời tích cực để động viên lũ trẻ.

Theo lời ông Ordonez Gomes, cậu bé chỉ trả lời: "Con muốn một ít bánh mì và xúc xích". Gia đình của những đứa trẻ bám lấy hy vọng rằng sự quen thuộc với khu rừng sẽ giúp chúng vượt qua.

Bên cạnh đó, một người cứu hộ khác đã đề cập đến một truyền thống bản địa: "Theo niềm tin của những người cao tuổi bản địa, nếu bạn thấy một con rùa, bạn có thể xin nó một điều ước và điều ước đó sẽ thành hiện thực”. Người này cho biết đội ngũ của ông đã bắt gặp một con rùa trong rừng, chỉ nửa giờ trước khi tìm thấy 4 đứa trẻ.

"Tôi nói với nó: 'Hãy tìm bọn trẻ cho tôi'", người cứu hộ kể lại.

Những đứa trẻ - 13, 9, 5 và 1 tuổi - được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống sót hôm 9/6. Chúng đã đi lang thang trong rừng nhiệt đới Amazon kể từ khi chiếc máy bay Cessna 206 chở chúng gặp nạn. Phi công, mẹ của đám trẻ và một người lớn khác đã thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Fidencio Valencia, chú của bọn trẻ, cho biết chúng sống sót nhờ ăn farinã (một loại bột sắn của cư dân vùng Amazon) và nhờ sử dụng kiến thức về các loại trái cây trong rừng nhiệt đới.

Những đứa trẻ cũng có phần gặp may khi gặp nạn đúng vào mùa ra quả của cây rừng, do đó chúng có thể sống nhờ trái cây, theo người đứng đầu Viện Phúc lợi Gia đình Colombia Astrid Cáceres.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-4-dua-tre-song-sot-than-ky-trong-rung-gap-nguoi-cuu-ho-post1439216.html