Khoảnh khắc cha và con gái trong ngày bế giảng khiến ai cũng rưng rưng

Ba ngại vì bộ áo quần đang dơ nhưng con tự hào vì mùi mồ hôi thấm đẫm qua lớp áo ấy. Ba là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời con vì thế hãy vào chụp chung với con tấm hình ba nhé!

Trên các diễn đàn mạng xã hội đang truyền tay nhau chia sẻ khoảnh khắc hai cha còn cười tươi trong lễ tổng kết năm học. Câu chuyện sẽ chẳng gây được sự chú ý nếu như người cha đó không nói “Quần áo ba dơ sao chụp được con”.

Khoảnh khắc "cha và con" trong ngày lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh

Đây là hình ảnh xúc động được ghi lại trong lễ tổng kết năm học của 2 cha còn người Đồng Nai ở trường THPT Xuân Hưng xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Người cha hôm đó chắc cũng đang bận việc, người mướt mải mồ hôi, chỉ đến dự buổi lễ với con, chúc mừng con vì những thành tích đã đạt được trong năm học, người cha đó nào có mục đích đến để chụp chung với con gái tấm hình.

Áo cha dơ sao chụp ảnh" - câu nói của ba khiến cho ai cũng cảm thấy rưng rưng xúc động

Thế nhưng cha nào có biết, quần áo dơ chính là tình yêu của cha dành cho con, cha đang cố gắng lao động hàng ngày để nuôi dạy con khôn lớn, trong ngày lễ trọng đại, cha xứng đáng là người ở bên cạnh con, chia sẻ niềm vui với con. Mùi mồ hôi của cha là động lực cho con cố gắng mỗi ngày, thời gian trôi qua, nhiệm vụ của con là phải học tập thật tốt, học đại học, rồi đi làm để ngày tấm lưng cha không còn ướt đẫm mồ hôi sẽ đến nhanh hơn.

Khoảnh khắc “cha và con” đã làm lay động hàng triệu con tim, ai cũng rưng rưng xúc động về tình cảm cha và con. Ai còn cha xin hãy trân trọng và yêu thương cha mình nhiều hơn, đừng so sánh cha mẹ mình với cha mẹ người khác bởi họ đã nỗ lực rất nhiều, chỉ vì một mục đích duy nhất: làm cho con mình không thua kém bất kỳ ai !

Tình cảm của cha là thứ quý giá nhất mà con có được, cha hãy luôn sát cánh bên con cha nhé !

Ngày con thành công sẽ đến sớm thôi, ngày mà tấm lưng cha không còn ướt đẫm mồ hôi cũng đến nhanh thôi, con hứa !

Cộng đồng mạng như đang chảy chung một dòng cảm xúc, bạn Thiên Kiều bày tỏ: “Không hiểu sao xem những tấm ảnh này nước mắt cứ trào ra. Vừa xem xong lại mở điện thoại ra xem lại những ảnh chụp cùng cha lúc nhỏ”.

Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ khi xem xong bức ảnh cũng đã bày tỏ cảm xúc thương cha của mình: “Tự dưng chỉ xem ảnh thôi, không ai nói lời nào mà vẫn rơi nước mắt. Thương cha nhiều”.

Hy vọng rằng, khi nhìn thấy những bức ảnh này, nhiều người sẽ quay lại nhìn về gia đình, hướng về tình thương yêu mà cha mẹ đã dành cho mình, đồng thời cũng mong các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian để bên con, quan tâm hơn về cảm nhận của con cái và đặc biệt là trân trọng hơn tình cảm gia đình.

LN

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/khoanh-khac-cha-va-con-gai-trong-ngay-be-giang-khien-ai-cung-rung-rung-73304.html