Khoảnh khắc đối diện 'thần chết' khi ôtô tải húc gần chục xe máy

'Chiếc xe lao nhanh quá. Tôi chỉ kịp thấy ánh đèn pha lóe sáng rồi bất tỉnh', nạn nhân bị chiếc xe 'điên' tông giữa đêm ở Sài Gòn kể.

VIDEO: Nạn nhân kể giây phút bị xe tông ben ở Sài Gòn

Nhiều nạn nhân cho biết chiếc xe ben chạy với tốc độ rất nhanh, họ chỉ kịp thấy đèn pha chiếc xe lao đến rồi bất tỉnh.

Rạng sáng 2/3, đại diện Bệnh viện 175, TP.HCM, cho biết đang chữa trị cho 5 nạn nhân bị xe ben cán trúng trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Cụ thể, Vũ Văn Thành, 29 tuổi, quê Gia Lai bị chấn thương sọ não; Nguyễn Quốc Toản, 24 tuổi, đa chấn thương, gãy xương đùi; Nguyễn Viết Xuân, 26 tuổi, cùng quê Thanh Hóa, đa chấn thương; Ngô Hồng Nguyên; 20 tuổi, đa chấn thương và Đỗ Minh Tuấn, 24 tuổi, bị đa chấn thương, gãy xương đùi.

'Chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn lóe sáng rồi bất tỉnh'

Đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình, mình mẩy anh Toản chằng chịt những vết thương. Vụ tai nạn làm chân anh bị gãy. Bác sĩ phải cố định, treo lủng lẳng trên giường bệnh để chờ ngày mổ. Cơ thể đau đớn khiến thanh niên này nói rất khó khăn.

Anh Toản đang được điều trị tại Bệnh viện 175. Ảnh: Lê Trai.

“Tối nay, tôi cùng đứa em họ đi chơi từ Bình Dương về Gò Vấp. Khi chạy tới đây, chiếc xe ben từ bên kia đường lao tới với tốc độ nhanh. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha lóe sáng rồi bất tỉnh”, anh Toản cố nhớ lại.

Cùng đi với người anh họ trên chuyến xe định mệnh, anh Xuân cho biết cả 2 từ quê Thanh Hóa vào TP.HCM sáng nay. Thanh niên 26 tuổi dự tính xin việc trong ngành xây dựng còn người anh họ thì làm thợ hồ.

Thời điểm chiếc xe lao tới, anh Xuân là người cầm lái, dù phát hiện nhưng anh không tránh kịp. Lúc đó, phía trước anh còn có nhiều xe của các nạn nhân khác.

“Sau cú va đập, tôi bất tỉnh. Trên đường đến bệnh viện, tôi tỉnh dậy và được người chở đi cho biết cứu tôi ra từ gầm xe. May mắn, tôi chỉ bị thương ở chân và xây xát nhẹ trên cơ thể. Bác sĩ đã băng bó xong và tôi có thể xuất viện”, anh Xuân kể.

Vẫn còn run

Trong khi đó, chị Ngô Hồng Nguyên dù đã tỉnh nhưng không nhớ việc gì vừa xảy ra với mình. Lâu lâu, cô gái 20 tuổi lại ú ớ nói đau và lạnh. Máu từ miệng và mũi vẫn rỉ ra. Gia đình nạn nhân luôn phiên túc trực dùng khăn thấm chùi máu và chăm sóc cho cô gái.

Bà Bình đang chăm sóc cho cô con gái. Ảnh: Lê Trai.

Bà Bình (42 tuổi, mẹ chị Nguyên) cho biết vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhận điện thoại báo con gái mình bị tai nạn. Lúc đó, người phụ nữ đang đi lễ chùa Bà ở tỉnh Bình Dương đã ngay lập tức nhờ người chở về.

Người mẹ cho biết bà thuê căn nhà nhỏ ở quận Gò Vấp để sinh sống cùng con gái và cậu con trai nay đã 17 tuổi. Hàng ngày, bà đi làm thuê còn con gái đi làm tại một nhà hàng. Tối nay, Nguyên tan làm rồi đi ăn với bạn, trên đường về nhà thì gặp nạn.

“Tôi rủ nó đi lễ chùa nhưng nó bảo có hẹn đi ăn với bạn. Nếu đi chùa thì không bị tai nạn rồi, giờ tâm trạng tôi rối bời, chân tay vẫn còn run”, người mẹ mắt đỏ hoe chia sẻ.

Khoảng 22h ngày 1/3, chiếc xe ben mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ Nguyễn Oanh đi Phạm Văn Đồng. Khi cách giao lộ Nguyễn Thái Sơn khoảng 200 m, chiếc xe bất ngờ húc bay khoảng 20 m dải phân cách bằng thép. Xe "điên" tiếp tục lao qua làn đường ngược lại, tông gần chục xe máy và cuốn vào gầm. Vụ việc khiến gần chục người bị thương.

Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoanh-khac-doi-dien-than-chet-khi-oto-tai-huc-gan-chuc-xe-may-post822910.html