Khoảnh khắc quân đội Israel gọi điện cho cư dân Gaza cảnh báo sắp đánh sập tòa nhà 13 tầng

Jamal Nasman (65 tuổi) - người trông coi tòa nhà 13 tầng ở Dải Gaza đi đi lại lại, chăm chú nói chuyện điện thoại. Trong đoạn video ghi lại bởi những người gần đó, Nasman không hề tỏ ra hoảng sợ. Tuy nhiên, những gì ông nghe được trên điện thoại thực chất là lời cảnh báo chết người.

Một tòa nhà bị đánh sập ở Dải Gaza. Ảnh chụp màn hình

Nasman nói với Reuters rằng một sĩ quan Israel đã cảnh báo ông về việc khu nhà 13 tầng ở quận Rimal mà ông đang trông coi sẽ trở thành mục tiêu của một cuộc không kích.

Đây là những gì Nasman nói trong cuộc gọi hôm thứ Ba (11/5).

“Các ông cần bao nhiêu thời gian?”, Nasman hỏi, rồi dừng lại nghe. “Hai, hay ba tiếng? Ý ông là sau hai, ba tiếng, tòa nhà phải trống trơn. Vậy giờ tôi sẽ đến khu nhà và nói rằng mọi người cần rời đi?”

“OK, tôi hiểu rồi. Máy bay không người lái sẽ bắn vào tòa nhà một lần, rồi thêm hai lần nữa.” Nasman tạm ngừng. “Sau đó, các ông sẽ tấn công tòa nhà. Được thôi. Hãy đợi tôi.”

Theo quân đội Israel, tòa nhà nói trên vừa là nơi ở của cư dân, vừa đặt văn phòng tình báo của nhóm chiến binh Hamas.

Không lâu sau cuộc gọi của Nasman, các quả đạn nhỏ bắn trúng khu nhà ở quận Rimal (thành phố Gaza). Tiếp đó một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà đổ sập. Vài giờ sau, phía Israel xác nhận đã cảnh báo trước khi tấn công để dân thường có thời gian rời đi.

Dải Gaza tan hoang sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Dải Gaza tan hoang sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Israel khẳng định làm vậy để giảm thương vong dân sự. Ngược lại, Israel cáo buộc nhóm chiến binh Hamas phóng rocket nhằm vào các thị trấn và thành phố đông dân cư của Israel.

Một quan chức Israel giấu tên cho biết: “Chúng tôi chọn những đầu đạn có độ sát thương thấp, để bắn trúng những mục tiêu cần phải tiêu diệt và giảm tác động lên những người khác.”

“Đầu tiên, chúng tôi nã đạn xuống mái nhà để cảnh báo người dân nên thoát ra ngoài. Việc Hamas sử dụng các tòa nhà này đã biến chúng trở thành mục tiêu tấn công.”

Cảnh quay được quân đội Israel cung cấp cho thấy hỏa lực nước bắn trúng các căn hộ riêng lẻ, hoặc làm sập một tòa nhà trong khi các tòa bên cạnh vẫn đứng vững.

Một tòa nhà ở thành phố Gaza đổ sập khi trúng hỏa lực Israel. Ảnh: Reuters

Giora Eiland, một cựu tướng quân đội Israel và cố vấn an ninh quốc gia, mô tả các nhà cao tầng ở Gaza bị tấn công vốn là tài sản quan trọng của Hamas. Do đó, việc đánh sập các tòa nhà này "chắc chắn hợp pháp và thậm chí là bắt buộc đối với một quốc gia muốn kết thúc chiến tranh.”

Nhà bình luận Israel về các vấn đề Ả Rập, Shimrit Meir, cho biết một số khu chung cư nơi Hamas hoạt động đồng thời là nơi ở của tầng lớp giàu có Palestine. Việc các tòa nhà này bị phá hủy sẽ tạo ra sức ép với Hamas.

Trên thực tế, ngoài tòa nhà 13 tầng ở quận Rimal, nhiều cư dân Dải Gaza và những người Palestine khác cho biết Israel tấn công khá bừa bãi, nhằm vào cả người dân chứ không chỉ các chiến binh. Họ nói rằng phần lớn các địa điểm bị Israel tấn công không được cảnh báo trước.

Một người đàn ông bật khóc trước thi thể bốn em trai được tìm thấy dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị đánh sập ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Người Palestine thẫn thờ trước khung cảnh đổ nát ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Nawal Khader tiết lộ hai căn hộ tầng trệt của khu chung cư nơi cô sinh sống đã bị tấn công bất ngờ.

“Chúng tôi không nhận được bất cứ lời cảnh báo nào. Chúng tôi có thể đã rời đi nếu họ cảnh báo trước”, người phụ nữ 53 tuổi nói, và cho biết thêm rằng mẹ chồng cô đã phải nhập viện sau khi hít phải khói từ vụ nổ.

“Bạn nghĩ rằng mình đã về nhà an toàn. Nhưng chỉ một phút sau, bạn lại phải bỏ chạy thục mạng để giữ lấy mạng sống của mình. Israel muốn biến Dải Gaza thành nơi như vậy”, Khader tức tối nói.

Cuộc đối đầu khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây bùng phát tối thứ Hai (10/5) ở Dải Gaza. Phía Israel cho biết Hamas đã phóng tổng cộng 2.000 quả rocket và đạn cối từ Dải Gaza. Phần lớn trong số đó không vượt qua được biên giới, hoặc bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel.

Đáp lại, Israel tiến hành không kích, ném bom hàng trăm mục tiêu ở Dải Gaza. Cuối ngày 13/5, quân đội Israel cho biết lực lượng không quân và lục quân nước này đang cùng lúc tấn công Dải Gaza. Trong chiến dịch mới nhất này, Israel đã phóng tổng cộng 450 quả tên lửa để phá hủy hệ thống đường hầm mà nhóm Hamas đào bên dưới Dải Gaza.

Cơ quan y tế Gaza cho biết có tới 119 người Palestine đã thiệt mạng, và 830 người khác bị thương vì hỏa lực từ Israel.

Ở Israel, 9 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương vì trúng rocket của Hamas.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoanh-khac-quan-doi-israel-goi-dien-cho-cu-dan-gaza-canh-bao-sap-danh-sap-toa-nha-13-tang-post1336680.tpo