Khóc ra... bông

Trong suốt hai tuần qua, mỗi ngày, cô bé Manasi, 11 tuổi ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đều khóc ra 35-40 “giọt nước mắt bông” màu trắng. Dân làng cho rằng cô bé bị ma ám. Bác sĩ Navneet Saxena thuộc Đại học Y thành phố Jabalpur cho rằng, đây có thể là phản ứng dị ứng mà đôi khi mắt chảy ra chất trắng.

Trong suốt hai tuần qua, mỗi ngày, cô bé Manasi, 11 tuổi ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đều khóc ra 35-40 “giọt nước mắt bông” màu trắng. Dân làng cho rằng cô bé bị ma ám. Bác sĩ Navneet Saxena thuộc Đại học Y thành phố Jabalpur cho rằng, đây có thể là phản ứng dị ứng mà đôi khi mắt chảy ra chất trắng. Trong khi đó, bác sĩ Pawan Setak cho rằng, Manasi có thể bị thiếu vitamin D vì trẻ thiếu dinh dưỡng thường chảy nước mắt trắng trông như bông. Năm 2014, thế giới cũng từng ghi nhận trường hợp cô bé Saadiya Saleh, 12 tuổi ở Yemen khóc ra đá sỏi. Các bác sĩ chưa thể đưa ra lời giải thích nào.

A.BÌNH (Theo Oddity)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_172150_.aspx