Khoe quà 20/10 lên Facebook, vợ bị chồng đánh chửi 'cô thích diễn à?'

Thấy vợ đăng món quà 20/10 cùng với dòng caption đầy ẩn ý, chồng nổi cơn ghen và vung tay tát một cái thật mạnh.

Khoe quà 20/10 sớm lên Facebook, vợ bị chồng đánh chửi. Ảnh minh họa

Khoe quà 20/10 sớm lên Facebook, vợ bị chồng đánh chửi. Ảnh minh họa

Mấy hôm nay không khí ngày 20/10 tràn ngập phố phường cũng như khi đến cơ quan, thế nhưng tâm trạng Loan lại chẳng thấy vui một chút nào. Thậm chí, càng nghĩ đến cô lại càng ấm ức về cái tát mà chồng đã đánh mình hôm trước.

Loan và chồng yêu nhau 2 năm, khi ra trường được một thời gian và công việc ổn định, cặp đôi quyết định kết hôn. Sau gần 3 năm, cặp đôi đã bỏ ra được một số tiền tiết kiệm và chuẩn bị mua căn hộ vào năm sau.

Chồng Loan là một người chịu khó, yêu vợ thương con hết mực. Thế nhưng, có một điều mà Loan cảm thấy đôi lúc cuộc sống hôn nhân của mình thật nhàm chán, bởi lẽ chồng là một người nóng tính, hay ghen và rất khô khan, thậm chí là vô tâm.

Nhiều lúc, Loan muốn hâm nóng tình cảm nhưng không nhận được sự hưởng ứng của chồng. Hầu như chẳng bao giờ anh đưa vợ con đi “đổi gió” bên ngoài kể cả những ngày lễ Tết, lúc nào cũng “cơm nhà là nhất”.

Còn Loan thuộc tuýp người có đôi chút lãng mạn, nhiều khi muốn được chồng thể hiện sự quan tâm, yêu thương ra bên ngoài. Những ngày lễ 8/3, 20/10, sinh nhật hay Valentine cô cũng muốn nhận được từ chồng món quà nhỏ, dù chỉ là một bông hoa. Thế nhưng, đó chỉ là ước mơ của riêng Loan mà thôi.

Hôm trước, cách 20/10 vài ngày, Loan cũng nửa đùa nửa thật đòi quà của chồng nhưng anh lại dội cho cô “gáo nước lạnh”: “Trời ơi, mẹ bỉm sữa rồi mà cứ thích lãng với chẳng mạn. Ngày này có gì đâu mà các chị em cứ làm quá lên. Hoa hoét mua phí tiền xong về để vứt sọt rác à?”.

Chiếc túi xách Loan tự thưởng cho mình. Ảnh minh họa

Nghe những lời đó, Loan thấy chạnh lòng ghê ghớm, vì nhìn chị em cơ quan rồi bạn bè nô nức khoe quà của chồng mà mình lại nhận được những lời nói té tát như vậy. Bực mình, Loan tự mua cho mình chiếc túi xách xinh xắn kèm một bông hoa hồng nhung rồi đăng lên Facebook với dòng viết: “Cảm ơn ai đó vì món quà 20/10 sớm”.

Thực ra, Loan không phải thích sống ảo, khoe mẽ trên mạng xã hội mà chủ yếu là cô muốn “dằn mặt” chồng mình. Và đúng như dự đoán, hôm đó khi đi làm về, Loan đã thấy chồng ngòi trong nhà với vẻ mặt hầm hầm. Chẳng đợi Loan cất đồ, anh đã gằn giọng hỏi: “Gái già rồi mà xí xọn, hôm nay thằng nào tặng quà đấy?”. Nghe thấy câu hỏi, Loan đã khó chịu rồi nhưng vẫn cố trêu tức: “Vợ anh chưa già lắm đâu nên đầy thằng muốn tặng quà, từ chối còn chẳng được”.

Loan cứ nghĩ trả lời như vậy là xong, cô cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn thì chồng hùng hổ lao đến, giật điện thoại trên tay cô: “Giỏi lắm, không coi chồng con ra gì. Cô thèm quà đến vậy à?” - “Đúng tôi thèm vậy đấy, anh có bao giờ làm cho tôi dù là điều nhỏ nhặt ấy không? Anh có quan tâm tôi không hay chỉ ích kỷ với suy nghĩ riêng của mình?”.

Loan vừa nói xong thì “bốp”, người chồng thương yêu bấy lâu nay dang cánh tay tát vào mặt cô một cái đau điếng. Kèm theo đó là lời hằn học: “Cô thích diễn à? Học đòi theo mấy cái trò suốt ngày khoe mẽ trên mạng. Tỉnh lại đi, sống thực tế còn chưa ăn ai, nghe gì ba cái lời khen vớ vẩn trên Facbook?”.

Loan choáng váng vì chưa bao giờ thấy chồng nóng nảy như này. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy ân hận vì không nghĩ rằng “trò đùa” của mình lại khiến mọi việc trở nên tệ hại. Vừa giận mình, lại vừa giận chồng, Loan ngồi khóc ấm ức cả tối, còn chồng dắt xe ra ngoài hả cơn tức giận. Cho đến hôm nay, Loan và chồng vẫn giận dỗi, chẳng ai nói với ai một lời.

L.H - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoe-qua-20-10-len-facebook-vo-bi-chong-danh-chui-co-thich-dien-a-77015-13.html