Khoét chân nghĩa địa để bán đất

Nhiều ngày qua, ông Lương Phối (72 tuổi, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) Trưởng tộc Lương, có khu an táng người thân tại nghĩa địa Đá Đen (xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam),...

Khu nghĩa địa gia tộc của ông Lương Phối bị múc đất sát chân mộ và sâu 3-4m.

Sáng 27-6, ghi nhận tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy, khu vực đồi đang được chôn cất nhiều ngôi mộ nhưng đã bị múc đất sát khuôn viên, sâu chừng 3-4m. Việc lên viếng mộ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải bám vào những bụi cây mới leo lên được. Hiện tại phần đất trống nằm trong khuôn viên đã bị lấy đi, chỉ còn 1/3 diện tích đất đang có mồ mả được giữ lại. Bên cạnh đó, ông Hùng còn tự ý xây dựng bờ rào xung quanh khuôn viên cho là của mình. Trước sự việc đó, ông Phối đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có hướng giải quyết. "Theo tôi, sự việc diễn ra hơn một tháng nay nhưng lãnh đạo địa phương không hề hay biết. Sự việc cũng đã xảy ra, điều tôi lo ngại nhất là vào mùa mưa, đất bị xói mòn dần, nguy cơ những ngôi mộ sẽ bị sập đổ. Qua đây, tôi mong các ngành chức năng sớm tìm ra biện pháp giải quyết thỏa đáng, đảm bảo tính bền vững của những ngôi mộ trên"-ông Phối nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Hồ Long-Chủ tịch UBND xã Tam Dân cho rằng, lợi dụng việc tuyến đường ĐH2 (nối QL40B với TTHC H. Phú Ninh) trong giai đoạn thi công ông Hùng đã lén lút múc đất đồi để san lấp vùng trũng. Hiện Ủy ban đã gửi giấy mời 2 bên liên quan lên bàn bạc, tìm hướng giải quyết. Phương án được Ủy ban đề xuất là yêu cầu ông Hùng đắp lại chân các ngôi mộ bị múc sát để không bị đổ sập.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_191578_khoet-chan-nghia-dia-de-ban-dat.aspx