Khởi đầu mỹ mãn

Chiều 25-11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã mở đầu chiến dịch 'săn' vàng SEA Games 30, đụng độ tuyển U22 Brunei. Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, Hà Đức Chinh và các đồng đội đã lần lượt 'nổ súng', dễ dàng 'bỏ túi' 3 điểm đầu tiên.

Chiều 25-11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã mở đầu chiến dịch “săn” vàng SEA Games 30, đụng độ tuyển U22 Brunei. Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, Hà Đức Chinh và các đồng đội đã lần lượt “nổ súng”, dễ dàng “bỏ túi” 3 điểm đầu tiên.

Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ trong trận “mở hàng” của U22 Việt Nam.

Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ trong trận “mở hàng” của U22 Việt Nam.

Trước khi trái bóng tại SEA Games 30 lăn, Hoàng gia Brunei đã treo thưởng lớn (gần 350 tỷ đồng, tiền Việt Nam) nếu các cầu thủ của họ cầm hòa được thầy trò HLV Park Hang Seo. Điều này cho thấy, chính Hoàng gia Brunei cũng nhìn nhận, cầm hòa được Việt Nam rõ ràng là một “cơn địa chấn thế giới”. Về phía Việt Nam, đúng như những phát ngôn trước trận, HLV Park Hang Seo cất nhiều trụ cột của U22 Việt Nam, đưa ra sân phần lớn các cầu thủ trong đội hình dự bị. Đứng trong khung gỗ là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Đá trên là Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Sinh. Ở hàng tiền vệ, ông thầy “phù thủy” Park Hang Seo sử dụng Thanh Thịnh, Việt Hưng, Thái Quý và Tấn Tài. Gánh trọng trách trên hàng công là Trọng Hùng, Đức Chinh và Hoàng Đức.

Với đội hình dự bị này, Việt Nam cũng dễ dàng áp đảo đội bóng ở đáy “vùng trũng” bóng đá Đông Nam Á. Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Park Hang Seo dồn lên tấn công để lại phía sau lưng là thủ thành Bùi Tiến Dũng lẻ loi. Trong suốt trận đấu, khán giả Việt Nam xem qua màn ảnh nhỏ rất ít khi thấy rõ mặt Bùi Tiến Dũng vì thủ thành này không có nhiều tình huống được ghi hình. Phần lớn 90 phút thi đấu bóng chỉ lăn trên phần sân Brunei. Với sức ép liên tục, phút thứ 10 Hà Đức Chinh đã nổ phát súng đầu tiên trong “bữa tiệc” bàn thắng trên sân Binan của chủ nhà Philippines. Hà Đức Chinh bật lên đánh đầu sau đường chuyền của đồng đội, thủ môn Brunei dù chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn lưới đội nhà rung lên. Những phút sau, Hà Đức Chinh tiếp tục tỏa sáng khi ghi thêm được hai bàn thắng ở phút thứ 23 và 48. Dù chỉ là lựa chọn số 2 nhưng khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội, tiền đạo thuộc biên chế CLB Đà Nẵng này đã không phụ lòng mong mỏi. Sau các bàn thắng dễ dàng của Hà Đức Chinh, Việt Nam tiếp tục tấn công và ghi thêm được 3 bàn thắng nữa lần lượt do công của Việt Hưng phút 59, Đức Chinh hoàn thành cú poker ở phút 67 và Trọng Hùng phút 83.

Trận “mở hàng” giải đấu này, HLV Park Hang Seo cũng kịp đưa Trọng Hoàng và Tiến Linh vào sân để làm quen sân bãi, thời tiết. Nhìn chung, màn trình diễn của các cầu thủ đã đem đến nhiều sự yên tâm cho khán giả Việt Nam. 3 điểm nhẹ nhàng đầu tiên chưa nói lên được nhiều điều nhưng sẽ là động lực để đoàn quân của HLV Park Hang Seo hướng đến những mục tiêu tiếp theo trên hành trình dài tại SEA Games năm nay. Điều này cũng được ông thầy Hàn Quốc thổ lộ trong buổi họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi may mắn hôm nay thôi. Đây mới là trận ra quân, tôi chưa thể hài lòng, hay vui mừng gì. Các học trò của tôi cũng vậy. Đội vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, vì SEA Games lần này là cả một chặng đường dài", thầy Park nhấn mạnh và không muốn đội nhà quá vui với thắng lợi đậm trong ngày ra quân. “HLV Park Hang Seo chia sẻ thêm: “Các cầu thủ đã làm tốt, dần thích nghi với mặt cỏ nhân tạo. Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm và tôi sẽ có một số sự thay đổi để chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn phía trước". Ở lượt trận tiếp theo của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, Việt Nam tiếp tục thi đấu trên sân Binan, gặp Lào.

Ở diễn biến khác, tại bảng A, dù có bàn mở tỷ số trước ở phút 13 nhưng U22 Myanmar vẫn phải chịu chia điểm với Malaysia trong trận ra quân với tỷ số hòa 1-1. Trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà Philippines đã để Campuchia dẫn trước ở cuối hiệp 1, mãi đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Philippines mới giành lại 1 điểm bằng bàn thắng muộn của Dennis Chung.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_216523_khoi-dau-my-man.aspx