Khởi tố đối tượng đốt nhà và đâm bị thương người tình vì ghen

Khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Chiến gây họa đốt nhà và gây thương tích cho chính người tình.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Công Chiến (SN 1989, trú tại ngõ 205 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Trước đó, tài liệu từ cơ quan công an cho thấy, các nạn nhân bị Chiến gây thương tích gồm: Phạm Thị Thanh H. (SN 1985, quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Thành T. (SN 1989, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Được biết, anh T. chính là chồng hờ của chị H.. Mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng trước đây, chị H. và anh T. từng chung sống với nhau như vợ chồng, giữa hai người có một con chung. Tuy nhiên, sau đó tình cảm rạn nứt, hai người đã chia tay nhau. Chị H. đảm nhận việc nuôi con.

Đối tượng Vũ Công Chiến.

Về phần đối tượng Vũ Công Chiến vốn làm nghề lái xe taxi. Chiến khai rằng, khoảng đầu năm 2017, trong một số lần chở khách thuê xe, Chiến đã quen biết với H. và nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này. Khi đó, mặc dù Chiến biết chị H. hơn mình 4 tuổi và đã có con riêng với T. nhưng Chiến vẫn “điêu đứng” trước mối tình “sét đánh”.

Theo lời của Chiến, khoảng tháng 3/2017, Chiến và H. bắt đầu thuê phòng trọ ở chung với nhau trên địa bàn TP.Hà Nội, thi thoảng lại thay đổi địa chỉ.

Tuy nhiên, khi biết hoàn cảnh của chị H., gia đình Chiến kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, chính bản thân mẹ H. cũng không đồng ý để con gái mình và Chiến kết hôn vì bà lo lắng họ giống như “cặp đũa lệch”.

Công việc mưu sinh khó khăn, cộng với cuộc sống hàng ngày nhiều điều không vui nên giữa Chiến và H. nảy sinh mâu thuẫn, thỉnh thoảng lại có cuộc tranh luận khá gay gắt.

Đêm ngày 16/11, Chiến quay về lấy bản photocopy CMND để làm lại sim điện thoại nhưng không vào được phòng trọ. Chiến nhắn tin, gọi điện thoại cho H. cũng không thấy nghe máy, đồng thời Chiến phát hiện trong sân khu trọ có xe máy lạ nên Chiến nghi ngờ T. đang ở bên trong phòng cùng với H..

Cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, Chiến lái xe taxi ra cửa hàng gần đó mua 50.000 đồng tiền xăng, rồi mang về nhà tại Xuân Đỉnh lấy 1 con dao bấm.

Khi quay lại phòng trọ, Chiến nảy sinh ý định dọa đốt bên ngoài để T. chạy ra và dùng dao đâm tình địch. Thế nhưng, khi Chiến đổ xăng vào cửa phòng trọ, không thấy ai chạy ra, Chiến tiếp tục dùng bật lửa đốt làm cháy cửa phòng và bộ bàn ghế mây tre để ở vỉa hè. Lúc này, T. ôm con chạy ra trước, H. chạy theo sau. Hai người va vào nhau ngã trước cửa, H. ôm con và chạy vào góc sân.

Đến lúc đó, Chiến cầm dao đuổi theo đâm T. trúng vào vai phải phía sau. Trong lúc xô xát, Chiến ngã vào đám cháy nên bị thương ở tay.

Khi nhìn thấy H. nằm ngã ở góc sân, Chiến lại gần, dùng tay trái tỳ lên lưng H. nói: “Anh rất yêu em nhưng em đã phụ anh, anh sẽ giết em rồi chết theo em”. Sau đó, Chiến dùng dao đâm vào lưng H., rồi lại dùng tay trái bịt vết thương đang chảy máu cho người tình. Thấy H. nói: “Để em sống còn chăm sóc con”, Chiến liền tỉnh ngộ, đứng dậy bỏ dao tại hiện trường và bị công an tới bắt giữ.

Cho đến bây giờ, Chiến cảm thấy ân hận vì đã gây thương tích cho người mình yêu.

C.Công

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-dot-nha-va-dam-bi-thuong-nguoi-tinh-vi-ghen-a348379.html