Khởi tố đối tượng giết người

Ngày 27-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, trú tại Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

An ninh - Trật tự

Vào ngày 11-10, Việt đến nhà ông Huỳnh Văn Nam (SN 1948, trú tại phường An Phú, TP Tam Kỳ) là bác họ để hỏi vay tiền nhưng ông Nam không cho mượn tiền và có la mắng Việt. Sau đó, Việt xin ở lại nhà ông Nam ăn cơm tối và ngủ lại. Tối hôm đó, vì bực tức ông Nam, Việt ra phía sau nhà lấy một cây gỗ đánh vào đầu, khiến ông Nam chết.

Trộm cắp tài sản

Ngày 27-10, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) lập hồ sơ xử lý đối tượng Ðặng Hoàng Duy (38 tuổi, người địa phương) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Duy đi bộ đến khu vực ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, phát hiện mô-tô BKS 67M1-115.97 không có người trông coi. Duy dùng đoản tự chế bẻ khóa lấy trộm xe, chạy được khoảng 20 m thì va chạm vào mô-tô đang đậu cùng chiều phía trước. Người dân phát hiện đã bắt giữ Duy giao cho công an xã xử lý.

Vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Ngày 27-10, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) tiến hành bàn giao 900 gói thuốc lá ngoại nhập lậu trái phép vừa phát hiện, bắt giữ trên xe buýt cho Công an huyện Phú Lộc xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 26-10, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Phú Lộc làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ 1A qua xã Lộc Ðiền (huyện Phú Lộc) nhận được tin báo có xe buýt vận chuyển thuốc lá nhập lậu chạy hướng bắc - nam. Trạm CSGT Phú Lộc đã chỉ đạo lực lượng chốt chặn kiểm tra xe buýt Hoàng Ðức mang BKS 75B- 010.07 do lái xe Ngô Văn Vĩnh Th. (50 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện ở sau cốp hành lý có hai thùng giấy cỡ lớn, bên trong chứa 900 gói thuốc lá nhập lậu thuộc các nhãn hiệu Jet, Hero, 555. Lái xe Th. khai nhận chở thuê cho một khách hàng từ TP Huế về xã Lộc Thủy (Phú Lộc) để tiêu thụ nhưng không biết là thuốc lá ngoại nhập lậu.

Sập tường khi thi công móng công trình

Khoảng 15 giờ ngày 27-10, trong quá trình thi công móng công trình tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đơn vị thị công đã làm sập bức tường tại ngõ 32, bít toàn bộ lối đi vào của hàng chục hộ dân, cửa hàng bán đồ ăn... phía trong. Một hộ dân trong ngõ 32 cho biết, mấy ngày nay, khi đơn vị thi công múc đất, mặt ngõ có dấu hiệu phồng lên, tường ngõ bị rạn. Ðến sáng 27-10, hiện tượng rung lắc diễn ra nhiều hơn, mọi người đã gọi người của công trường vào xem, đề nghị tạm dừng vì nguy cơ sập tường là rất lớn. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả, trước mắt sẽ mở một đường đi tạm để người dân đi lại.

Làm rõ vụ đánh bạc, cướp tài sản

Ngày 27-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Cẩm Phả vừa điều tra làm rõ vụ đánh bạc và cướp tài sản. Theo đó, tại nhà Vũ Hùng Cường, SN 1980, trú TP Cẩm Phả, có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc. Sau đó, do nghi ngờ bị lừa trong khi đánh bạc, các đối tượng Ðỗ Ngọc Trung, SN 1993; Hoàng Xuân Thắng, SN 1985; Trương Anh Ðức, SN 1993, đã tổ chức bắt giữ, đe dọa và cướp lại số tiền thua bạc là 168.200.000 đồng của những người cùng chơi. Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba bị can Trung, Thắng và Ðức về hành vi đánh bạc, cướp tài sản.

Chìm sà-lan chở cát, hai người chết

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 27-10, một vụ chìm sà-lan chở cát trên sông Hậu thuộc ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (An Giang), làm hai mẹ con đang ngủ trên sà-lan mất tích. Vào thời điểm nêu trên, sà-lan mang số hiệu AG-228.61 tải trọng 360 tấn do anh Trần Văn Triều (SN 1991, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển lấy cát sông. Ðến khi đầy cát thì Triều cùng ông Nguyễn Văn Khoanh (SN 1964, cùng ngụ xã Kiến Thành) mở dây cho sà-lan di chuyển. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì chiếc sà-lan bị chìm. Triều và ông Khoanh kịp nhảy khỏi sà-lan thoát thân, còn vợ và con trai là chị Trịnh Thị Kim Ba (SN 1990) và cháu Trần Văn Triệu (SN 2016) đang ngủ trong sà-lan cho nên bị kẹt và chìm theo. Ðến chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38062502-an-ninh-trat-tu.html