Khởi tố đối tượng quỵt tiền mua dâm, đâm trọng thương nhân viên cắt tóc và cụ bà 71 tuổi

Sau khi mua dâm xong, Lực dùng dao uy hiếp để cướp điện thoại của nữ nhân viên cắt tóc. Nạn nhân tri hô, đối tượng dùng dao đâm cô gái và cụ bà 71 tuổi trọng thương, rồi bỏ chạy.

Chiều 28/10, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết trên báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lực làm công nhân cho một xưởng ở địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhưng sau đó nghỉ việc. Đến sáng 7/10, vì túng quẫn, Lực đi mua một con dao Thái Lan với ý định cướp của, lấy tiền tiêu xài.

Đến 9 giờ cùng ngày, để ý thấy tiệm cắt tóc, gội đầu N.L. (số 390 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có nhân viên nữ bán dâm, đối tượng tiến vào đặt vấn đề mua dâm (giá 200.000 đồng/lượt) với cô gái tên Tr.

Lực tại cơ quan công an. Ảnh: báo Tổ Quốc

Theo báo Tổ Quốc, sau khi 2 bên “hành sự” xong xuôi, Lực không trả tiền và để ý thấy chị Tr. có điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Mặc dù cả 2 đều chưa mặc quần áo nhưng đối tượng bất ngờ rút dao kề cổ đòi chị Tr. đưa hết tiền và điện thoại di động. Chị Tr. hoảng sợ chống cự quyết liệt thì bị đối tượng dùng dao cắt vào tay.

Trong lúc giằng co, chị Tr. vùng chạy được ra cửa kêu cứu trong tình trạng khỏa thân. Nghe tiếng la hét, bà Lê Thị Ph. (71 tuổi) chạy qua liền bị đối tượng vung dao chỉ mặt, yêu cầu bà Ph.: “Không được kêu la, không được báo Công an”.

Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn và thấy chị Tr. đang bị Lực khống chế, uy hiếp nên bà Ph. đã lấy một cây gậy đánh vào đầu Lực. Tức giận, Lực chạy lại đâm bà Ph.

Bị đâm trọng thương, bà Ph. cố gắng bò ra ngoài hiên thì gục tại chỗ. Thấy bà Ph. bị đâm, chị Tr. càng hoảng loạn và cố vùng chạy ra ngoài kêu la.

Hiện trường vụ án tại đường Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: báo Người Lao Động

Sau khi gây án, Lực mặc quần áo rồi bỏ chạy, trốn vào một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m để rửa hết vết máu. Khoảng 1 giờ sau đó, đối tượng bị người dân và công an bao vây, khống chế bắt gọn.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sau hơn 20 ngày điều trị, bà Ph. đã hoàn toàn bình phục và đang được theo dõi tại khoa ngoại.

Theo báo Người Đưa Tin, Lực là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em ở ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ thuần nông. Ngoài làm ruộng đồng, gia đình Lực còn canh tác đất đồi để trồng trọt.

Lực chỉ học đến cấp 2 thì nghỉ. Từ đó, đối tượng phụ giúp gia đình canh tác đồi đất. Từ trước đến nay, Lực chưa có tiền án, tiền sự.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/khoi-to-doi-tuong-quyt-tien-mua-dam-dam-trong-thuong-nhan-vien-cat-toc-va-cu-ba-71-tuoi-6335332.html