Khởi tố 'nghịch tử' đâm chết bố ruột chỉ từ chén rượu

Bị bố đuổi đánh, Toại bỏ chạy về nhà và lấy một con dao nhọn quay lại đâm bố một nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Sáng ngày 24/10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mạc Xuân Toại (SN 1993, trú tại xã Ea R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân được xác định là ông Mạc Văn Tao (SN 1968, trú buôn Ea Ring, xã Ea R’Bin), là cha ruột của Toại.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 10/4/2018, ông Tao cùng vợ là bà Hà Thị Xuân (SN 1971) sang nhà hàng xóm ăn tiệc. Đến đầu giờ chiều, sau khi tan tiệc, ông Tao tiếp tục mua rượu về nhà uống thì bị vợ cằn nhằn.

Bị cáo Mặc Xuân Toại tại phiên tòa

Do tức tối với vợ, ông Tao đã chửi bới và đuổi đánh bà Xuân. Quá hoảng sợ nên bà Xuân bỏ chạy vào vườn cà phê khu vực gần nhà Toại (là con trai ruột của ông Toại và bà Xuân) để trốn. Không tìm thấy vợ, ông Tao cầm theo bờ cào vào nhà Toại tiếp tục chửi bới và đập phá đồ đạc.

Tại thời điểm này, trong nhà Toại chỉ có vợ và con nhỏ ở nhà, thấy bố chồng đập phá nên chị này gọi điện báo cho chồng về giải quyết.

Khi về nhà, không thấy bố đâu nên Toại sang nhà ông hỏi sao lại sang đập phá đồ đạc nhà mình. Khi Toại vừa đi đến sân thì ông Tao cầm cào đuổi đán. Bực tức, Toại chạy về nhà mình lấy một con dao rồi quay lại nhà ông Tao. Khi vừa thấy Toại, ông Tao tiếp tục cầm cào đuổi đánh nên Toại bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Toại quay lại ném con dao trúng vào bụng của ông Tao. Ông Tao đuổi theo thêm được một đoạn thì gục ngã xuống đường.

Thấy ông Tao bị thương, người dân đã đưa đến trạm y tế xã Ea R'bin để cấp cứu nhưng người này đã tử vong ngay sau đó. Biết bố mình tử vong, bị can Toại đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Toại đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/khoi-to-nghich-tu-dam-chet-bo-ruot-chi-tu-chen-ruou-53789.htm