Khởi tố sinh viên nghèo giết người vì ghen

Ngày 25/3, sau ba ngày gây án, Nguyễn Xuân Trường, kẻ đâm chết đồng nghiệp của người yêu đã bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố về tội giết người, Vân Anh bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Trao đổi với báo giới, trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc cho một thanh niên giàu nghị lực. Chỉ vì thiếu kiềm chế mà đã đẩy tương lai của mình đi vào ngõ cụt”. Biết tin Nguyễn Xuân Trường phạm tội giết người, bạn bè và người thân bàng hoàng không tin vào tai mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, dù đang là sinh viên hệ tại chức của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc Gia Hà Nội), nhưng Trường phải bươn chải đủ nghề từ sửa xe đạp đến chạy xe ôm để nuôi mình và cô em gái. Do hay chở khách đi ban đêm nên trong người anh ta lúc nào cũng dắt theo một con dao bấm phòng thân. Không ngờ chỉ một phút nóng giận, con dao phòng thân đã biến thành hung khí giết người và đóng sập mọi tương lai của cậu sinh viên nghèo. Theo lời khai của Trường, anh và Cao Thị Vân Anh yêu nhau được hơn một năm, ban ngày Vân Anh làm ở khách sạn Khăn quàng đỏ, tối đi học nên tan buổi làm, Trường thường ra bến xe buýt đón người yêu. Chiều 22/3, Trường vội vã phóng ra điểm hẹn nhưng đợi mãi không thấy Vân Anh. Với tâm trạng chán nản, Trường cho xe lang thang trên đường. Khi đi đến nghĩa trang Mai Dịch, bất ngờ anh nhìn thấy người yêu đang ngồi sau xe một người đàn ông khác, cười nói rất vui vẻ. Nóng mắt, Trường cho xe vọt lên, chặn trước đầu cãi và, xô xát với người đàn ông chở bạn gái của mình. Khi cơn giận bùng lên, Trường rút dao, con dao cậu sinh viên luôn để trong người vì hay chạy thêm xe ôm vào buổi tối, làm anh Kiên gục xúng, gục xuống. Khi vào đến bệnh viện, biết tin đồng nghiệp tử vong, Vân Anh cuống cuồng bỏ chạy, đúng lúc đó Trường gọi điện rủ rê và đe dọa cô phải bỏ trốn cùng. Quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ, cô gái gật đầu nghe theo lời người tình. Trước khi đi, Vân Anh gọi điện về nơi làm việc báo tin anh Kiên bị tai nạn nặng, đang được cấp cứu trong bệnh viện rồi tắt máy. Sau đó, cặp đôi vội bỏ trốn lên Lào Cai, nhưng chỉ vài tiếng sau, Trường đã nhận được tin nhắn của cơ quan điều tra thuyết phục ra đầu thú. Biết hành vi của mình đã bại lộ, Trường hẹn công an đến đón ở Lào Cai. Bị di lí về đến Hà Nội, Trường tỏ ra khá bình tĩnh, còn Vân Anh khá sợ hãi, cô luôn lảng tránh ống kính máy ảnh của phóng viên. Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Trường đã tự tay đóng sập tương lai của chính mình từ một sinh viên nghèo, đang từng ngày vượt khó để hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Khoi-to-sinh-vien-ngheo-giet-nguoi-vi-ghen/20103/85823.datviet