Khởi tố tạm giam người chồng hắt nước sôi khiến vợ bỏng 30% vì không nhường phần ốc

Với vết bỏng trên mặt trái, cổ và ngực chị T. T. H vẫn chưa hết bàng hoàng giây phút hứng cả một ấm nước sôi vào người từ người chồng một đời chăn ấp tay gối khiến chị bị bỏng 30%.

Người vợ bàng hoàng kể lại giây phút bị chồng hất ấm nước sôi vào người khi đang nằm trên giường

Đã 2 tuần kể từ ngày xảy ra chuyện, vết thương trên mặt trái, cổ và ngực chị T. T. H (trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã khô lại nhưng vẫn còn đau rát, nhưng nỗi đau từ nội tâm còn đau dai dẳng mãi không biết đến khi nào.

Khi người gây ra vết thương trên người chị lại là người chồng chị, người cha của hai đứa con nhỏ. Chị sợ hãi nhớ lại, vào khoảng 20h ngày 16/12, khi cả nhà đang đợi cơm thì thấy chồng là Trương Đình Bình (SN 1978) trở về nhà trong trạng thái đã “ngà ngà say” nhưng vẫn cầm thêm một chai rượu về.

Thấy chồng về chị H và con trai dọn cơm ra cho cả nhà cùng ăn, tuy nhiên Bình chỉ ngồi uống rượu, vừa uống vừa cằn nhằn người nhà của vợ. Ăn xong, chị H dọn mâm cơm để ở bàn cho chồng rồi lên giường đi ngủ, con trai ngồi vào bàn học bài.

Một lúc sau, khi nhậu gần hết rượu thì Bình lấy ấm nước sôi siêu tốc để đun nước pha mì tôm ăn. Trong lúc đi qua mâm cơm để ở bàn, Bình thấy đĩa ốc đã ăn hết nên bất ngờ dùng ghế nhựa đánh hai cái vào người vợ.

Người chồng vũ phu hắt nước sôi vào người vợ khiến vợ bị bỏng 30%

Theo chị H như những lần trước bị chồng đánh vô cớ khi nhậu về nên cũng không mấy bất ngờ. “Lần này bất ngờ chồng cầm lấy đĩa ốc và bát nước mắm hất thẳng vào tôi nói “mi ăn ốc không để cho tau con”.

Rồi tiến về cầm theo ấm nước sôi vừa đun xong hất thẳng vào mặt tôi”, chị H bật khóc nhớ lại. Khi bất ngờ bị chồng hắt nước sôi vào người, chị H vùng dậy khỏi giường chạy ra ngoài kêu cứu, sau đó được người dân đưa đến trạm y tế xã.

Điều đáng buồn là dù vợ bị bỏng nhưng Bình vẫn tiếp tục ngồi uống rượu và chửi đổng đến 21h cùng ngày mới đi ngủ. Theo thông tin từ cán bộ Ban công an xã Đông Sơn cho biết, sự việc khiến chị H bị bỏng nặng ở vùng mặt trái, cổ, ngực, tay, diện tích bỏng 30%. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích chị H bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 8%.

Theo những người bà con hàng xóm của chị H việc Bình uống rượu rồi đánh đập vợ là điều không còn xa lạ với họ, bởi họ đã nhiều lần đến khuyên can, thậm chí mời cả cán bộ xã về giải quyết nhưng chứng nào tật nấy không thay đổi được.

Một người hàng xóm cho biết, ngoài việc hay uống rượu thì Bình còn có tật hay ghen bóng gió nên khiến cho nhiều trận đòn của chị H bị oan. Về nhà thấy có tàn thuốc lá ở phòng khách là Bình lập tức tra hỏi rồi đánh đập vợ, có lần người mua trâu bò đi qua gặp chị H hỏi đường cũng bị Bình đánh ghen.

Được biết, Trương Đình Bình đã có 2 đời vợ trước nhưng cũng không thể chung sống được với nhau vì bản tính hay rượu và ghen của Bình nên đã ly dị. Chị H là người vợ thứ 3 của Bình, hàng ngày Bình đi làm thợ xây còn chị H lo việc đồng áng chăm sóc con cái.

Những người dân sống xung quanh nhà chị H đều tỏ ra thương xót cho chị bởi chị H là người hiền lành, chịu thương chịu khó lại hay chịu đựng những trận đòn roi của chồng vô cớ. Ngoài việc đồng áng, chị H cũng lặn lội mò cua, bắt ốc mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập phụ chồng nuôi con.

Sau khi sự việc xảy ra, phía Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Đình Bình về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-nguoi-chong-hat-nuoc-soi-khien-vo-bong-30-vi-khong-nhuong-phan-oc-487482.html