Khởi tố vụ án chồng đoạt mạng vợ ở Gia Lai

Liên quan đến vụ án 'chồng sát hại vợ bằng hàng chục nhát dao', cơ quan công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi 'Giết người'.

Liên quan đến vụ án "chồng sát hại vợ bằng hàng chục nhát dao", cơ quan công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi "Giết người".

Báo Lao động dẫn nguồn thông tin từ thượng tá Trần Trọng Sơn ngày 13/9 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đâm chết vợ về hành vi "Giết người". Theo đó, Quyết định khởi tố được ký vào ngày 11/9.

Trong diễn biến có liên quan, cũng trao đổi trên báo Lao động, Trưởng phòng Tham mưu CA Gia Lai - Trung tá Trần Ngọc Anh cho biết, kết quả khám nghiệm cuối cùng cho thấy trên người nạn nhân - người nạn nhân K - tổng cộng có 34 vết đâm bằng dao.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, chị Tr. (em gái nạn nhân K.- người chứng kiến) cho hay, tối 9/9 chị K. chuẩn bị đi sinh nhật bạn nhưng chồng không cho. Từ đây, hai vợ chồng dẫn đến mâu thuẫn rồi lớn tiếng.

“Trong lúc cãi nhau, anh Thịnh lấy dao đâm chị K. nhiều nhát. Thấy vậy, tôi chạy lại can ngăn thì bị anh Thịnh bị đâm trúng vào chân”, chị Tr. nói.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Chị Tr. cho biết thêm, hoảng loạn, chị chạy sang hàng xóm kêu cứu. Khi quay về thì thấy chị K. nằm gục trên vũng máu, còn Thịnh bỏ trốn.

Cũng trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, bà L. (mẹ nạn nhân K.) cho hay, vợ chồng Thịnh cưới nhau khoảng 3 năm và có một con nhỏ.

Cũng theo bà L., 2 vợ chồng con gái không có nghề nghiệp ổn định. Thịnh là người hiền lành, trước đây không to tiếng, gây sự với ai, cũng chưa từng thấy con rể uống rượu bao giờ.

Bà L. nói thêm, hai tháng trước, Thịnh đem xe máy và điện thoại của vợ đi cầm cố. “K. nhiều lần đòi lại xe và điện thoại nhưng Thịnh không trả mà còn đánh đập. Tôi có nghe nói Thịnh chơi bài bạc rồi bán căn nhà 3 tỷ trả nợ. Tính tình Thịnh nó hiền lành như đâu ai ngờ lại giết vợ một cách dã man như vậy”, bà L. kể.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nghi của Thịnh - Ảnh: Công lý

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h ngày 9/9, Thịnh và vợ xảy ra mâu thuẫn. Thịnh dùng dao đâm chị K. lúc này, chị Tr. - em gái chị K. vào can ngăn liền bị Thịnh đâm 1 nhát vào chân. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến phát hiện chị K. gục trên vũng mãu, nghi phạm bỏ trốn.

Đến 15h chiều 12/9, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới dưới giếng trong rẫy cafe tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) cách nhà chị K. khoảng 500m. Trên giếng để lại 1 áo khoác, trong túi có 1 dao nhọn, 1 ví kèm CMND mang tên Nguyễn Tấn Thịnh, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ ATM. Sau đó, cơ quan công an đã đến hiện trường trục vớt thi thể.

Cũng theo báo Dân Việt, được biết, chị K. được nhiều người biết đến là 1 "hot girl" rất có tiếng ở Pleiku. Còn Thịnh là con út trong gia đình khá giả, có tiếng ở khu vực Biển Hồ.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khoi-to-vu-an-chong-doat-mang-vo-o-gia-lai-a201873.html