Khởi tố vụ án mẹ giết con ruột rồi tự tử

Theo lời khai ban đầu, lý do Võ Thị Thanh Hoàng giết con là buồn bực chuyện gia đình. Ngoài ra, việc nợ nần khắp nơi nhưng không có tiền trả khiến Hoàng túng quẫn rồi làm liều.

Sáng 7/9, trao đổi với phóng viên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987, quê tỉnh Bình Dương) về hành vi giết người.

"Tại cơ quan điều tra, Hoàng khá bình thản khai nhận toàn bộ sự việc và nguyên nhân giết con của mình. Hiện, chúng tôi đang sớm hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật", đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An chia sẻ thêm.

Hoàng khai nhận hành vi giết con là do buồn chuyện gia đình và thiếu nợ.

Theo lời khai ban đầu, ngày 29/8, Hoàng vẫn đến công ty tại huyện Cần Giuộc làm việc bình thường. Khoảng 12h trưa, Hoàng xin về nhà nghỉ vì mệt mỏi trong người. Lúc này, buồn chuyện gia đình và đang bị nhiều chủ nợ đòi tiền nên Hoàng nghĩ đến chuyện giết con rồi tự tử.

Khoảng 18h, Hoàng nhờ chồng chở Hoàng và con trai 2 tuổi đến khu nhà trọ của bạn tại thị trấn Cần Giuộc để dự sinh nhật. Tuy vậy, tại khu nhà trọ không hề có đám sinh nhật nào. Trước khi đi Hoàng mang theo con dao bỏ vào giỏ quần áo của con trai. Khi đưa vợ con tới nơi, chồng Hoàng đi về để hai mẹ con vào khu nhà trọ dự sinh nhật.

Tiếp đó, Hoàng đưa con đến thuê 1 phòng tại nhà nghỉ T.H gần đó nghỉ ngơi. Khoảng 19h, thấy con đã ngủ nên Hoàng lấy gối đè lên mặt con. Khoảng 3 phút sau thấy con vẫn còn thở nên Hoàng lấy dao trong giỏ quần áo ra đâm 2 cái vào bụng con. Sau đó, Hoàng dùng dao cắt cổ tay trái tự tử nhưng vết thương nông, không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp đó, Hoàng ra con sông gần đó định tự vẫn nhưng thấy nước sâu quá Hoàng sợ nên bỏ về.

Khoảng 20h30, chồng Hoàng đến tìm vợ con thì phát hiện sự việc, cấp tốc đưa con đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-me-giet-con-ruot-roi-tu-tu/2018090703076705