Khốn cùng sau bão lũ

Trong chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ những ngày qua, chúng tôi đã gặp nhiều phận người bất hạnh, đói nghèo cùng cực

“Mẹ ơi, sao không về với con?”. Tiếng khóc thảm thiết của một cậu bé ở thôn Phú Lâm, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khiến ai cũng chạnh lòng. Ba của em, anh Phan Đỗi, ngồi bên cạnh, ủ dột giữa căn nhà xiêu vẹo, không nói nên lời... Ảnh lớn: Bà Nguyễn Thị Bốn (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thẫn thờ bên ngôi nhà đổ nát Ảnh nhỏ: Ông Nguyễn Văn Giác ở xã Đại Minh đau khổ vì bị sập nhà. Ảnh: H.Dũng Gà trống nuôi con Những người xung quanh kể lại: Chiều 29-9, khi nước lũ ầm ập đổ về bao vây thôn Phú Lâm, anh Phan Đỗi đã bất chấp nguy hiểm dùng ghe đưa nhiều người đến nơi cao ráo để tránh lũ. Khi anh quay lại chở vợ (chị Tô Thị Chín) thì bị nước lũ đẩy lật ghe. Kiệt sức, chị Chín bị dòng nước bạc nhấn chìm, cuốn mất xác, để lại cho chồng hai đứa con nhỏ dại. Gia đình anh Đỗi vốn nghèo nên nay khó khăn càng thêm chồng chất. Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn có 5 người thiệt mạng trong đợt bão lũ vừa qua. Trong đó, cái chết của chị Lê Thị Bé, vợ anh Phạm Thanh Đông ở thôn Tân Phước thật đáng thương. Trước bão, vì bệnh nặng, anh Đông được đưa lên Đắk Lắk chữa trị, chị Bé ở nhà trông nom 4 con, cháu nhỏ nhất tròn 2 tuổi. Bão lũ bất ngờ ập đến, chị Bé đưa các con sang nhà mẹ chồng gửi, khi vừa trở về đến nhà thì gió quật mạnh khiến nhà đổ sụm, đè lên chị. Mãi đến sáng hôm sau, khi nước rút bớt, bà con hàng xóm mới tiếp cận được nơi chị Bé bị nạn để đào bới, đưa thi thể chị ra khỏi đống đổ nát. Nghe tin vợ mất, anh Đông gắng sức về nhà, suốt ngày chỉ biết nhìn các con mà khóc. Họa vô đơn chí Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Bốn, 70 tuổi ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cũng thật tội nghiệp. Bà sống một mình, tần tảo quanh năm đủ tiền dựng được một ngôi nhà trú thân. Bão số 9 quét qua, nhà bà bị “dọn” sạch. Hôm chúng tôi đến thăm, bà Bốn ngồi co mình dưới tấm tôn lợp tạm. Ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Đại Minh, cho biết bà Bốn là một trong những hộ nghèo nhất ở xã Đại Minh. Ông Nguyễn Văn Giác ở cùng xã cũng khó khăn không kém. Nhà nghèo, đông con, ông lại đau ốm thường xuyên. Đợt bão lũ vừa qua làm nhà ông sập hoàn toàn, cả gia đình nay vẫn còn nháo nhác tìm chốn nương thân. Tương tự là trường hợp của bà Nguyễn Thị Liễu, 60 tuổi, ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bà chỉ có một con trai. Chẳng may, trong lúc chạy lũ vào chiều 30-9, con trai của bà là anh Nguyễn Hậu (20 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi. Vậy là bà Liễu phải sống cô quạnh suốt quãng đời còn lại! Thương tâm không kém là chị Trần Thị Thu Thương, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Cả 3 con của chị đều bị bệnh nặng, chồng chị bỏ nhà đi từ năm ngoái đến nay chưa về. Chị vừa làm quần quật quanh năm vừa vay mượn khắp nơi mà vẫn không đủ tiền để nuôi và chữa bệnh cho các con, nay chị gặp thêm họa: Bão số 9 dỡ mái nhà chị! Những ngày này, chị phải vừa chăm con vừa đi lượm ve chai để bán, đong gạo nuôi bốn miệng ăn qua bữa. Bão số 10 vào biển Đông, đi theo hướng Tây Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 9-10, bão số 10 đã đi vào biển Đông. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 16 giờ ngày 10-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 11-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11, tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh. B.M.T

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091010124421129p0c1002/khon-cung-sau-bao-lu.htm