Khốn khổ vì 'bưởi tặc' hoành hành ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Những ngày qua, người dân trồng bưởi da xanh ở xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lo lắng và hoang mang vì nạn trộm bưởi hoành hành ngày đêm.

Huy động con, cháu "mật phục", bưởi vẫn bị trộm, phá

Bưởi non nằm la liệt trong vườn. Ảnh: Nguyễn Lánh

Ông Hoàng Đức Lãm (ấp 3, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục bị trộm gần một tháng qua. Hàng ngày, ông huy động cả gia đình con cháu, dâu rể vào công cuộc chống trộm bưởi. Con cháu trong gia đình thay phiên nhau canh giữ vườn bưởi da xanh 180 gốc, có độ tuổi từ 5 – 6 năm nhưng cũng không đủ sức, theo đó bưởi vẫn bị hái trộm, phá hoại.

Sự việc bắt đầu từ ngày 14/8, như mọi khi ông ra rẫy để chăm sóc vườn bưởi thì phát hiện hơn 50 trái bưởi non bỏ lại dưới gốc cây. Ngày 18/8, có thêm 18 trái bưởi non. Tiếp tục ngày 19/8, hơn 30 trái bưởi non nằm la liệt dưới những gốc cây bưởi.

Khoảng 1,2 tấn bưởi đã bị kẻ gian hái trộm, phá hoại. Ảnh: Nguyễn Lánh

Đỉnh điểm là sàng ngày 30/8, ông Lãm phát hiện hai bao tải bưởi được đối tượng hái trộm để lại. Một bao đã chuyển qua khỏi hàng rào, bao còn lại nằm trong rẫy. Trong gần một tháng ông Lãm ước tính các đối tượng đã hái trộm khoảng 1,2 tấn bưởi, bình quân giá bưởi dao động từ 25.000 đồng – 35.000 đồng/kg tùy loại thì gia đình ông thiệt hại hàng chục triệu đồng.

“Để một cây bưởi cho thu hoạch trái phải trải qua 4 năm chăm sóc, tiêu tốn nhiều tiền bạc. Đến thời điểm gần thu hoạch mà bị hái trộm, tôi chỉ biết kêu trời vì thấy trái non chúng vứt lại nằm la liệt dưới đất, tiếc đứt ruột”, ông Lãm nói.

Cùng ấp, có nhà bà Trần Thị Hạnh đang cho thu hoạch cũng liên tục bị trộm khiến bà bức xúc và lo lắng. Bà kể, sáng sớm cách đây nhiều hôm, chó sủa inh ỏi phía sau vườn bưởi. Nghi kẻ gian đột nhập nhưng do trời tối lại ở nhà một mình nên bà không dám ra vườn.

Hai "bưởi tặc" bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Gia chủ treo biển “xin lỗi” kẻ trộm

Liên quan đến vụ việc “bưởi tặc” hoành hành trong một thời gian dài lực lượng công an xã cũng đã vào cuộc bắt giữ 3 đối tượng, chuyển hồ sơ, tang vật đến Công an TX. Phú Mỹ để tiếp tục điều tra xử lý.

Cụ thể, ngày 4/9, công an xã nhận được tin báo của người dân tại rẫy của ông Hồ Văn Kiệt có kẻ gian trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang hai đối tượng.

Đối tượng khai nhận tên là Huỳnh Văn Đạt (SN 1992, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) vào thời điểm kể trên, Đạt cùng Nguyễn Đức Thắng (SN 1993, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Lê Thuần Phong (SN 1994, xã Phước Bình, huyện Long Thành) điều khiển xe mô tô BKS 72F1-417.86 từ xã Cù Bị đến rẫy ông Kiệt trộm cắp bưởi, sau khi hái trộm cả 3 vận chuyển bưởi ra ngoài để đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an xã mật phục bắt qua tang cùng tang vật 81kg bưởi và phương tiện. Riêng Phong đã bỏ chạy thoát.

Chủ nhà bất lực "xin lỗi" kẻ trộm. Ảnh: Nguyễn Lánh

Đến ngày 12/9, Phong tiếp tục điều khiển mô tô BKS: 60X4-5624 đến xã Sông Xoài để trộm bưởi, gà. Bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi, Phong trốn vào vườn bưởi. Khoảng 1 giờ sau người dân bắt giữ được đối tượng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Phong cho biết mình làm nghề sửa xe máy và bị nghiện ma túy nặng. Sau khi đồng phạm bị bắt, anh ta ở nhà 3 ngày và khi lên cơn thèm thuốc liền đi trộm. Hay tin bắt được kẻ trộm, những người mất bưởi kéo đến xem, mắng nhiếc.

Việc lực lượng chức năng xã bắt giữ 3 “bưởi tặc” chưa làm người nông dân yên tâm khi vườn bưởi của họ vẫn bị kẻ gian phá hoại. Ban đầu kẻ trộm lựa lúc bưởi sắp thu hoạch đem bán mới ra tay hái trộm. “Không chỉ trộm bán, chúng còn bẻ trái non với mục đích phá hoại”, ông Lãm cho biết.

Bất lực, cháu ông Lãm treo nhiều tấm biển trong vườn ghi: “Tôi có nói gì làm phật lòng của ai cho tôi xin lỗi”. Một tuần sau đó bưởi không còn bị mất nữa. Nhưng sau khi công an viên đến vườn ghi nhận thiệt hại, kẻ trộm lại phá bưởi non dằn mặt. Tiếp tục các đêm 18, 19, 20 tháng 9/2018, vườn bưởi ông Lãm vẫn bị kẻ gian phá hoại.

Trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Lê Văn Lý – Phó Công an xã Sông Xoài cho biết lực lượng chức năng xã mật phục mấy đêm liền nhưng không bắt được kẻ phá hoại. Khi anh em rút về thì chúng ra tay trộm bưởi.

“Hiện đã khoanh vùng đối tượng gửi công an thị xã, kết hợp với đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự nên tình hình trộm cắp bưởi đã tạm lắng” ông Lý cho biết.

BVPL sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Đình Quân – Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/khon-kho-vi-buoi-tac-hoanh-hanh-o-ba-ria-vung-tau-59579.html