Khốn khổ vì cảnh sống chung với em chồng ở bẩn

Từ việc giặt cái quần lót, áo chíp của cô em chồng, anh xã nhà tôi cũng phải nhúng tay vào khiến tôi vô cùng bức xúc.

Tôi và anh xã cưới nhau đã ngót nghét 3 năm mà vẫn chưa có điều kiện ra ở riêng, con mọn nên phải sống chung nhà với bố mẹ chồng và cô em chồng kém tôi chục tuổi. Cuộc sống làm dâu của tôi sẽ không có sóng gió gì nếu như không gặp tình cảnh éo le vì nếp ở dơ của em chồng.

Chuyện là kể từ khi về làm dâu, tôi thấy chồng tôi đảm bao nhiêu thì cô em chồng lười, vụng, nhác bấy nhiêu. Chuyện tưởng như ngược đời này lại xảy ra trong chính gia đình chồng tôi, vì cô út được bố mẹ chồng khá cưng chiều từ bé, còn anh xã tôi thì bố mẹ nghiêm khắc hơn nên hầu như cái gì cũng đầu tầu làm gương.

Ngay từ khi về làm dâu tôi đã bị choáng về nếp ăn ở không giống ai của cô em chồng. Khác hẳn diện mạo xinh đẹp, tinh tươm bên ngoài, căn phòng ngủ của em chồng tôi như một bãi rác thu nhỏ, với cơ man rác vỏ bánh, kẹo, thậm chí cả vỏ băng vệ sinh vứt tràn lan ra sàn, dù thùng rác để đấy nhưng chả mấy thấy cô em quái dị thu gom.

Sự lười nhác, ở dơ này cũng là kết quả của sự quá nuông chiều mà bố mẹ chồng tôi dành cho cô con gái út- Ảnh minh họa

Sự lười nhác, ở dơ này cũng là kết quả của sự quá nuông chiều mà bố mẹ chồng tôi dành cho cô con gái út- Ảnh minh họa

Tôi không phải là người tò mò, táy máy nên cũng không tự nhiên vào mà ngắm bãi chiến trường ngập rác ấy, chỉ là vì phải sang xếp đồ đã giặt gấp sạch sẽ cho cô em chồng tôi nên mới phải ghé qua.

Tôi có thắc mắc với chồng, nhưng chồng tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm nói ”Bố mẹ và anh nhắc mãi rồi, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, chán chẳng buồn nói. Bảo thì nó nói phòng nó nó tự sắp xếp, miễn không ảnh hưởng đến các phòng khác là được”.

Nhiều lần tôi phát bực vì vừa rửa xong chồng bát, cô em đã thả ngay trước mắt một lô cốc nước đủ vị, do uống tích lâu trong phòng nên kiến bu đầy. Dù không bảo chị rửa cho em hay thế nào, nhưng thái độ và cái nếp sống ở bẩn đó thật chướng mắt, và tôi đành phải rửa tiếp chỗ cốc ấy vì không muốn thấy gian bếp bị vấy bẩn.

Khó chịu hơn là đến đồ lót em chồng thay ra nó cũng không vò qua hay bỏ chậu, máy giặt phơi phóng, để lại đống việc đó cho mẹ hoặc anh trai xử lý. Từ việc giặt cái quần lót, áo chíp của cô em chồng, anh xã nhà tôi cũng phải nhúng tay vào khiến tôi vô cùng bức xúc. Sự lười nhác, ở dơ này cũng là kết quả của sự quá nuông chiều mà bố mẹ chồng tôi dành cho cô con gái út.

Nói ra thì lại mang tiếng chị dâu em chồng, mà ngậm bồ hòn thì quả thực là bức xúc. Đôi lúc tôi cũng nhắc khéo về việc dọn phòng đón năm mới hay để thay áo mới cho gian phòng cô ấy, thế mà chỉ nhận được câu ``Em đi cả ngày ấy mà, về ngủ tí thôi, có ai vào đâu mà phải dọn hả chị”. Tôi đến ngất với cái suy nghĩ quá giản đơn và sự chống chế lười nhác này quá.

Chỉ mong sao sớm có điều kiện ra ở riêng, chứ nếu cứ sống trong cảnh bừa bộn, ức chế này, vợ chồng tôi cũng khó mà vui vẻ, thoải mái được.

Video Xót xa cảnh ông bà 60 tuổi nuôi cháu tật nguyền trong cũi sắt

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/khon-kho-vi-canh-song-chung-voi-em-chong-o-ban-d131672.html