Không ai được phép cản trở lễ khai giảng

Trong tâm thức của biết bao thế thệ học sinh Việt Nam (HS), ngày khai giảng năm học mới mồng 5 tháng 9 luôn là một ngày đáng nhớ, trở thành một trong những ký ức đẹp khó quên khi nghĩ về thời học trò thơ ngây, trong sáng, hoa mộng.

Trong tâm thức của biết bao thế thệ học sinh Việt Nam (HS), ngày khai giảng năm học mới mồng 5 tháng 9 luôn là một ngày đáng nhớ, trở thành một trong những ký ức đẹp khó quên khi nghĩ về thời học trò thơ ngây, trong sáng, hoa mộng.

Dẫu hiện nay ở một số nơi trong cả nước, vì điều kiện địa lý tự nhiên không được thuận lợi, vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, bão lũ thất thường và vì một số lý do khác buộc phải tổ chức năm học sớm hơn để theo kịp chương trình dạy-học, thì ngày mồng 5-9 vẫn là một ngày rất đặc biệt và khác biệt đối với HS, với các bậc phụ huynh (PH) và với những người làm công tác giáo dục.

Sự đặc biệt và khác biệt ấy được thể hiện rõ ở niềm hạnh phúc được lo toan, chuẩn bị cho con trẻ có đầy đủ sách vở, tập bút, đồng phục trước thềm năm học mới; ở niềm hạnh phúc khó diễn đạt hết bằng lời khi hướng dẫn và cùng con bao tập sách, vở; được là (ủi) đồng phục cho con trước ngày khai giảng. Đó là niềm hạnh phúc mà chỉ có những bậc làm cha, làm mẹ mới có được! Sự khác biệt và đặc biệt ấy còn thể hiện ở không khí tưng bừng, nhộn nhịp, ở tiếng trống trường giục giã sau 3 tháng hè im hơi lặng tiếng; ở ánh mắt ngỡ ngàng, rụt rè của các em thơ đầu cấp khi bước chân vào ngôi trường mới; ở ánh nhìn trìu mến của các thầy cô dành cho các em thơ; ở ánh mắt tò mò, háo hức xen chút tự hào khi được làm anh chị của HS các lớp trên...

Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe góp ý từ dư luận, từ giới chuyên môn, những người yêu giáo dục, vì giáo dục, những năm gần đây, Bộ GD-ĐT cùng ngành GD-ĐT các địa phương đã có những sự chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức, trả lại đúng nghĩa ngày khai giảng năm học mới cho HS, để ngày này trở thành ngày hội thực sự của các em với phần lễ không kém phần nghiêm trang nhưng không rườm rà, lê thê, dành nhiều thời gian cho phần hội HS. Nói riêng một chút về ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng, ngoài việc tổ chức gọn nhẹ, thực sự vì HS thân yêu trong ngày khai giảng năm học mới, những năm gần đây, nhờ quyết liệt trong việc chỉ đạo và thực hiện, HS Đà Nẵng đã được trả lại 3 tháng nghỉ hè đúng nghĩa. Điều này góp phần làm cho không khí ngày khai giảng năm học mới mồng 5-9 càng có ý nghĩa hơn, nôn nao, bồn chồn hơn trong mỗi bước chân đến trường dự lễ khai giảng năm học mới của các em HS.

Đã có nhiều câu chuyện xúc động diễn ra trong ngày khai giảng năm học mới những năm học gần đây. Từ câu chuyện của các tân HS lớp 10 THPT Phan Châu Trinh có lịch học buổi chiều, sau lễ khai giảng đã cùng các bạn thời THCS tổ chức về thăm lại thầy cô trường cũ. Trong bộ đồng phục mới dành cho HS bậc THPT, các em đã để lại nhiều cảm xúc cho các thầy cô trường cũ khi thấy học trò của mình giờ đã trưởng thành, chững chạc, đáng yêu như thế nào. Là hình ảnh xúc động khi Hiệu trưởng các trường THPT gắn bảng tên lên ngực áo cho các tân HS lớp 10, như nhắc nhở các em về niềm vinh dự được học trong ngôi trường mang tên các vị anh hùng dân tộc, các chí sĩ yêu nước...; như nhắc nhở các em về truyền thống hiếu học của vùng đất mệnh danh “Ngũ phụng tề phi”, về giá trị của việc được sống, học tập trong hòa bình, độc lập. Và để nhắc nhớ các em lời Bác Hồ kính yêu viết trong thư gửi HS nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên sau cách mạng tháng 8-1945: “...Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu”...

Những nỗ lực trong thời gian qua mà Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn ngành GD-ĐT cùng chính quyền địa phương các cấp, của các tổ chức, cá nhân, của các đơn vị, doanh nghiệp... dành cho các thế hệ HS, đặc biệt là các chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho HS khó khăn, HS dân tộc thiểu số, ai cũng nhìn thấy, cảm nhận được. Vậy nhưng, những ngày vừa qua, ngoài việc phát tán, kêu gọi, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người dân trong nước “tổng biểu tình”, thông qua mạng xã hội và các trang phản động, các tổ chức, cá nhân ở hải ngoại còn lợi dụng việc một số nơi do điều kiện thời tiết, thiên tai và vì một số lý do khác buộc phải tổ chức năm học sớm để kêu gọi PH không đưa con trẻ đến trường khai giảng năm học mới vào ngày mồng 5-9. Mưu đồ, mục đích chính trị đen tối ấy đã gây bất bình trong dư luận. Bởi hơn ai hết, người dân Việt Nam cũng như các kiều bào yêu nước ở hải ngoại đều hiểu giá trị của sự bình yên, của hòa bình, độc lập mà đất nước có được ngày hôm nay đã được đánh đổi bằng sự hy sinh, mất mát của biết bao gia đình Việt Nam... Hơn ai hết, với các bậc PHHS, không có niềm vui và hạnh phúc nào lớn hơn khi được nâng niu những bước chân son cho con trẻ, nhất là những bước chân non trong ngày khai giảng năm học mới...

Một trong những quyền của trẻ là được đến trường học tập, rèn luyện các kỹ năng sống, giáo dục đạo đức để trở thành những công dân hữu ích trong tương lai. Và mồng 5-9 là ngày khai giảng khởi đầu cho một năm học mới của các em HS. Không ai được phép núp bóng hay nhân danh bất cứ điều gì để tước đi cái quyền thiêng liêng đó của hàng triệu HS khắp các miền Tổ quốc.

Khánh Yên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_194755_khong-ai-duoc-phep-can-tro-le-khai-giang.aspx