'Không ai nói cho chúng tôi biết Last Dance thực sự là điệu nhảy cuối'

Lời hứa trở lại của Big Bang gần như sẽ không thể thực hiện được khi Seungri tuyên bố rời nhóm. V.I.P tiếc nuối khi thanh xuân của họ đang dần đi đến điểm cuối của hành trình.

Một cuộc điều tra diễn ra. Sự im lặng từ phía công ty quản lý. Một lá thư xin lỗi và thông báo giải nghệ, rút khỏi làng giải trí của nhân vật chính. Những lời chửi rủa, lăng mạ, oán trách của netizen.

Đó là tất cả những gì diễn ra trong suốt những ngày qua với Big Bang, với Seungri.

Không dám khẳng định việc làm của Seung Ri là đúng hay sai, bức thư xin lỗi và tuyên bố giải nghệ của anh là thỏa đáng hay không, có lẽ giờ phút này, V.I.P (những người hâm mộ Big Bang) là những người buồn và tiếc nuối nhất khi cả thanh xuân của họ đang dần đến điểm cuối.

5 chàng trai gắn liền với một phần thanh xuân

Ngày đó, K-pop đến với tôi bằng MV năm chàng trai đứng cãi nhau trên con đường vắng trong ca khúc Haru haru.

Big Bang xuất hiện với phong cách lạ mắt, dòng nhạc bắt tai, cùng ngoại hình không đẹp lung linh như những ca sĩ Hàn Quốc cùng thời. Năm đó, tôi vừa bước vào cấp 2.

5 thành viên là 5 "mảnh ghép" khác biệt nhưng vẫn luôn là một gia đình.

5 thành viên là 5 "mảnh ghép" khác biệt nhưng vẫn luôn là một gia đình.

Ngày ấy, YouTube, Facebook chưa thịnh hành như bây giờ. Thế hệ 8X, 9X vẫn gắn liền với chiếc TV cũ kỹ. Mỗi lần kênh iTV đến khung giờ nhạc Hàn, tôi cũng chỉ chờ đến những ca khúc gắn liền với Big Bang.

Bạn bè tôi đứa nào cũng có một list nhạc Hàn đa dạng, riêng tôi chỉ có mấy bài Haru Haru, Lies, This Love, Last Farewell, Heaven,...

Quên sao được năm 2007, khi các thành viên lần lượt dính scandal. Cộng đồng V.I.P dĩ nhiên không thể chấp nhận được những lùm xùm đó là sự thật. Chúng tôi bênh vực và sẵn sàng tham gia "cuộc chiến" bình luận trên các diễn đàn để bảo vệ họ.

Khoảng thời gian đó, tôi đau lòng biết mấy khi thấy vẻ mặt tiều tụy của T.O.P, Dea Sung, tức giận nhường nào trước những lời chửi rủa của netizen, và khóc rất nhiều khi nghĩ đến việc Big Bang sẽ tan rã.

Sự lo lắng dâng trào trong lòng tôi. Mãi đến đầu 2011, khi Big Bang trở lại với concert Big Show, tôi và một bộ phận V.I.P mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Năm 2012, năm chàng trai nhà YG lần đầu tiên thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với tên gọi Big Bang Alive Galaxy Tour. Lúc đó, tôi cùng mấy đứa bạn yêu thích K-pop lần đầu được xem chuyến lưu diễn lớn và hoành tráng như thế.

Sự trở lại của Big Bang sau bao lùm xùm là món quà quý nhất đối với V.I.P.

Dù không được xem trực tiếp nhưng không ai có thể giữ im lặng mỗi khi theo dõi qua TV. Mấy đứa học sinh cuối cấp chúng tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó sau khi đã trưởng thành và đủ điều kiện kinh tế, có thể mua vé tham gia một buổi biểu diễn, cầm lightstick đứng bên dưới sân khấu hò hét, ủng hộ họ.

Thời điểm đó, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện và bùng nổ. Việc xem các MV trở nên dễ dàng hơn. Internet trở thành cầu nối giúp tôi đến gần với thần tượng của mình hơn bao giờ hết.

Tôi cũng lớn lên, vào đại học. Ngoài niềm đam mê kpop, tôi bắt đầu phải suy nghĩ và lo lắng đến tương lai của mình.

Chính thời gian đó, âm nhạc của Big Bang như một chỗ dựa tinh thần cho tôi luôn có nơi để dựa vào.

Các chàng trai đã hát 10 năm cũng chững chạc hơn, trưởng thành hơn.

"Thủ lĩnh" G-Dragon từng bày tỏ: "Chúng tôi sẽ không còn là Big Bang nữa nếu một thành viên nào đó rời đi hay thay thế ai đó vào nhóm. Trong bất kỳ trường hợp nào thì cả 5 chúng tôi cũng là một nhóm. Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau và đó chính là thứ đã luôn giúp các thành viên sát cánh bên nhau".

Giấc mơ được cầm lightstick đứng phía dưới sân khấu ủng hộ Big Bang của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X mãi mãi không thực hiện được.

Thanh xuân không kéo dài mãi mãi

Tôi còn nhớ rõ cảm giác trống rỗng của mình khi theo dõi lần cuối cùng 5 "mảnh ghép" ấy cùng nhau xuất hiện trên sân khấu trước khi các thành viên lần lượt nhập ngũ.

Lúc đó, họ trình diễn ca khúc Last Dance cùng lời hứa Big Bang hứa sẽ trở lại sau khi các thành viên xuất ngũ.

Thế rồi, scandal T.O.P sử dụng chất gây nghiện diễn ra. V.I.P không còn là những đứa trẻ không hiểu chuyện nữa nên cũng chẳng thể bênh vực "mù quáng", bao che lỗi lầm của anh, lại càng không thể "khẩu chiến" với netizen như trước.

Chúng tôi chọn im lặng theo dõi tin tức và âm thầm cổ vũ anh như cách mà các thành viên Big Bang ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn.

Chúng tôi đau lòng khi T.O.P bị kết án nhưng cũng lóe lên một tia hi vọng khi anh đối mặt với truyền thông, cúi đầu nhận lỗi trước mọi người.

5 chàng trai mãi mãi là hồi ức thanh xuân đẹp đẽ.

Cứ ngỡ sóng gió đã qua đi, những chàng trai ấy đã không còn đôi mươi, đã trưởng thành hơn sau lời cam kết của trưởng nhóm: "Tôi, với tư cách là người đại diện cho Big Bang, xin đảm bảo là từ giờ trở đi sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Xin hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi".

Nhưng không ai nói với chúng tôi rằng Last Dance thực sự là "điệu nhảy cuối cùng".

Sáng ngày 29/1/2019, bản tin Newsdeck của đài truyền hình MBC cùng đồng loạt các tờ báo Hàn đưa tin nhân viên của club hạng sang Burning Sun do Seungri làm chủ có dấu hiệu bỏ thuốc và tấn công tình dục một người phụ nữ.

Đoạn video clip dài 9 giây này đã mở ra hàng loạt những bê bối sau đó, dẫn tới tâm thư và tuyên bố rời Big Bang của Seungri. Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày scandal ập tới đối với nam ca sĩ, cũng như toàn bộ nền giải trí Hàn Quốc.

Không nặng lời khi nói em út Big Bang đã làm tổn thương V.I.P, những người từng sẵn sàng bảo vệ và đứng về phía anh.

Big Bang hội ngộ trước ngày G-Dragon nhập ngũ.

Không ai muốn thanh xuân của mình bị ám ảnh bởi những nỗi buồn. Big Bang không chỉ là một nhóm nhạc, họ là tuổi trẻ, là kỷ niệm, thế nhưng năm tháng không thể kéo dài mãi mãi.

Hành trình này có thể sẽ phải khép lại.

Đúng như lời ca khúc Last Dance: “Anh sẽ hát bài hát này và trở về cùng em. Anh sẽ cùng em thưởng thức bài hát này và trao nhau điệu nhảy cuối. Hãy nhớ mãi giây phút này đến tận cùng em nhé”.

Rồi tôi nhớ lại lời của T.O.P khi nói về Big Bang: “Sau này, khi có con thì tôi muốn kể cho chúng nghe về tuổi trẻ của mình. Đối với tôi, Big Bang là một điều ý nghĩa nhất của tuổi thanh xuân”.

Sau này, khi thế hệ 8X, 9X chúng tôi đã đủ tiền cho một chiếc vé concert, chúng tôi cũng sẽ không còn cơ hội thực hiện ước mơ của mình là cầm lightstick đứng phía dưới sân khấu ủng hộ 5 chàng trai ấy nữa.

Tạm biệt Big Bang với 5 “mảnh ghép” khác biệt: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri.

Lần cuối cùng 5 thành viên Big Bang đứng cùng trên sân khấu Không ai ngờ rằng lần cuối đứng trên sân khấu tại Inkigayo trình diễn "Last Dance" lại là lần cuối cùng Big Bang đứng cùng nhau.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-ai-noi-cho-chung-toi-biet-last-dance-thuc-su-la-dieu-nhay-cuoi-post924479.html