Không cầm được nước mắt xem phim về Thứ trưởng giáo dục Lê Hải An

Sinh viên, thầy cô trường ĐH Mỏ-Địa chất đã không cầm được nước mắt, xúc động, nghẹn ngào khi xem những thước phim về cố Thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An khi còn hoạt động ở trường được chiếu trong buổi Lễ tưởng nhớ.

Lễ tưởng nhớ được tổ chức từ 13h30 đến 14h30 ngày 21/10, tại Hội trường 300 của nhà trường. Đây là nơi PGS Lê Hải An có nhiều năm công tác trên cương vị là giảng viên và hiệu trưởng. Những thước phim về thầy được chiếu trên màn hình lớn.

Lễ tưởng nhớ được tổ chức từ 13h30 đến 14h30 ngày 21/10, tại Hội trường 300 của nhà trường. Đây là nơi PGS Lê Hải An có nhiều năm công tác trên cương vị là giảng viên và hiệu trưởng. Những thước phim về thầy được chiếu trên màn hình lớn.

Rất nhiều đồng nghiệp trước đây của Thứ trưởng Lê Hải An cũng như các thầy cô, sinh viên của trường đều không khỏi xúc động khi xem lại những thước phim về cố Thứ trưởng.

PGS.TS Lê Việt Hà, Trưởng phòng Quan hệ công chúng phát biểu trước phút tưởng niệm: "PGS Lê Hải An đã về nơi an nghỉ cuối cùng, để trở về với tiên tổ. Thứ trưởng Lê Hải An ra đi là tổn thất không thể nào bù đắp được đối với bộ, các ban ngành, nhà trường."Hôm nay PGS đã ra đi mãi mãi khi còn nhiều hoài bão dang dở, nhiều công trình còn đang triển khai... Cầu mong cho linh hồn thầy được siêu thoát về cõi vĩnh hằng"- PGS Lê Việt Hà nói.

Nước mắt rơi trên gương mặt thầy cô, sinh viên trường ĐH Mỏ-Địa chất

Mặc dù chưa từng được thầy giảng dạy, tuy nhiên nhiều sinh viên không khỏi xúc động khi được xem những thước phim về thầy.

Những ngày qua, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nơi Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Hải An nhiều năm công tác trên cương vị là giảng viên và quản lý - không khí bao trùm bởi nỗi buồn.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của một cán bộ tận tụy và tâm huyết với giáo dục.

Tại Đại học Mỏ - Địa chất đăng thông tin Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, cùng với đó là những hình ảnh về một người thầy, nhà khoa học hết lòng vì học trò.

Tin thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời khi rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở bộ vào lúc 7h10 phút sáng ngày 17/10, hưởng dương 48 tuổi, khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ của ông bàng hoàng, xót xa, nuối tiếc một người tài năng, đức độ.

Một phút mặc niệm cố Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ-Địa chất Lê Hải An.

Không khí tĩnh lặng, buồn bã bao trùm.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên những khuôn mặt.

Hàng trăm người lặng người tại buổi lễ.

Đỗ Hợp - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/khong-cam-duoc-nuoc-mat-xem-phim-ve-thu-truong-giao-duc-le-hai-an-1477708.tpo