Không cần robot

- Công nghệ tiến bộ ghê thiệt. Robot có tên là Sophia mới sang xứ mình tham dự hội thảo, và còn trả lời các câu hỏi khó. Trí thông minh nhân tạo đã tiến một bước lớn, và nhiều lĩnh vực sẽ có sự tham gia sâu của thành quả trí tuệ này.

- Nhưng nhiều robot thì việc làm của con người sẽ bị mất? Rồi giả tỷ xứ mình sẽ có nhiều doanh nghiệp mở rộng đầu tư tự động hóa, vận hành nhà máy bằng trí thông minh nhân tạo, nạn thất nghiệp sẽ gia tăng?

- Không đi tắt kiểu nôn nóng được vậy đâu. Mọi đầu tư đều trên bài toán hiệu quả. Mua đồ xịn mà nợ đầm đìa không trả nổi thì không ai ham. Với lại trên thực tế, nhiều chỗ ở xứ mình đã “tự động hóa” từ lâu rồi, lại rất đồng bộ. Mua máy chỉ tổ tốn tiền.

- Thiệt không?

- Thử đi một vòng các công sở coi. Dù cải tiến cách làm việc đủ kiểu, mà vẫn còn các công chức mặt lạnh te, hất hàm hỏi dân tình tiếng một “Việc gì, gặp ai”. Xong rồi họ chỉ ngón tay không nói thêm miếng nào làm thuốc. Chỉ khác robot là họ có nhận phong bì!

- Chỉ công sở thôi à?

- Vô bệnh viện khám là biết. Bác sĩ có khi không rờ bệnh nhân, không hỏi han cụ thể, chỉ nghe tả triệu chứng là bấm máy tính, đơn thuốc chạy ra cái rẹt. Bởi vậy nếu cúp điện, họ không làm được gì ráo. “Tự động” vậy, đâu cần robot làm chi!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khong-can-robot-532654.html