Không cần roi vọt

Đọc chuyện một cặp vợ chồng ở Trùng Khánh (Trung Quốc) dạy con, tui thấy khả năng 'uốn nắn' con của mình quá kém!

- Họ dạy con thế nào mà ông ngưỡng mộ quá vậy?

- Phát hiện cậu quý tử 9 tuổi của mình lấy cắp số tiền 2.000 nhân dân tệ (gần 6,8 triệu đồng VN) qua tài khoản WeChat của bà nội để nạp tiền chơi game, cặp vợ chồng trẻ quyết định phạt cậu ta đi… nhặt phế liệu để kiếm đủ số tiền trả lại cho bà.

- Hay quá!

- Ngoài việc cấm cậu quý tử không được sử dụng điện thoại di động, chơi game trong thời gian thi hành “án phạt”, bà mẹ còn hướng dẫn con lên lịch đi gom phế liệu, vỏ chai trong các khu dân cư; phân loại phế liệu, sau đó mang bán cho các vựa ve chai.

- Gặp những ông bố bà mẹ nóng tính ắt đã nện cho cậu bé một trận. Hoặc sẽ chọn cách liên hệ với nhà cung cấp xin hoàn lại số tiền.

- Hoặc thương con theo kiểu mù quáng, vừa lấy tiền trả bà vừa dúi thêm tiền để nó… tiếp tục chơi game. Nhưng không, cặp vợ chồng này muốn tận dụng cơ hội này giáo dục con trai.

- La mắng, đánh đập con cái cũng chẳng giải quyết được gì. Cách tốt nhất là đưa ra hình phạt thực tế, cho con trải nghiệm những công việc vất vả để hiểu làm ra tiền khó khăn thế nào.

- Đoạn cuối câu chuyện là cậu bé chia sẻ rất thấm thía bài học mà cha mẹ đã dạy cho mình.

- Cách dạy con ngoan mà không cần roi vọt này hẳn sẽ được nhiều ông bố bà mẹ vận dụng lắm đây!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/khong-can-roi-vot-818798/