Không có chuyện xịt thuốc mê, bắt cóc trong trường tiểu học ở Đà Nẵng

* Đối tượng giả làm phụ huynh, vào trường giật dây chuyền của HS

* Đối tượng giả làm phụ huynh, vào trường giật dây chuyền của HS

Chiều 24-10, lãnh đạo CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P. An Khê) cho biết, đã phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Minh Thiệu (1986, trú Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam) khi thanh niên này đóng giả phụ huynh vào trường dọa và giật dây chuyền của các em học sinh (HS) trong trường. Cơ quan chức năng khẳng định, không có chuyện xịt thuốc mê, bắt cóc như lời đồn thổi khiến phụ huynh lo lắng

Đối tượng bị bắt khi đang lấy dây chuyền của học sinh. Trong túi có tổng cộng 16 dây chuyền bạc.

Đối tượng bị bắt khi đang lấy dây chuyền của học sinh. Trong túi có tổng cộng 16 dây chuyền bạc.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, Thiệu giả vờ như phụ huynh đưa HS đến trường rồi trà trộn vào trong khuôn viên trường. Thanh niên này tiếp cận các HS lớp 2 rồi dọa lấy các dây chuyền bằng bạc đang đeo trong người. Trong khi 6 HS nghe theo và tháo dây chuyền đưa cho Thiệu, một số em khác đi báo với bảo vệ và thầy cô. Bị phát hiện, nam thanh niên nhanh chóng lẻn ra ngoài để tẩu thoát nhưng bảo vệ phối hợp cùng phụ huynh vây bắt.

Thầy Bùi Can - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, lúc bị bắt, đối tượng đã dọa lấy dây chuyền của 6 HS lớp 2. Khám xét trong túi thu được tổng cộng 16 dây chuyền bạc. "Hàng tuần, vào giờ chào cờ, nhà trường thường xuyên khuyến cáo HS không mang trang sức, đồ vật có giá trị đến trường. Các buổi họp phụ huynh cũng phổ biến rõ. Ban Giám hiệu, giáo viên cũng lưu ý HS khi có người lạ mặt thì nhanh chóng báo tin để kịp thời xử lý. Sự việc cũng là thiếu sót nhưng nhờ đã được khuyến cáo nên các HS đã báo việc kịp thời để bắt được đối tượng", thầy Can cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội đã phao tin đây là một vụ xịt thuốc mê để bắt cóc. Thậm chí có chủ trang Facebook khẳng định, nhà mình ở ngay cạnh trường và đã chứng kiến đối tượng dùng bình thuốc mê xịt vào 3 HS khiến 2 em ngất xỉu, em còn lại không bị nên đã hô hoán mọi người cứu! Một tài khoản có tên V.Đ.Đ viết: "Mọi người nghi là bắt cóc vì nếu vào trường một lúc thì không thể nào giật được nhiều dây chuyền như vậy. Mọi người đưa con đi học phải cẩn thận nha. Thời buổi bây giờ bắt cóc manh động lắm. Không biết đâu mà lần". Một tài khoản khác khẳng định: "Các mẹ ơi, nhớ bày cho trẻ kỹ năng khi bị bắt cóc. Sáng nay đã xảy ra một vụ bắt cóc tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Khê, quận Thanh Khê rồi đó. Các mẹ đừng chủ quan". Ngay sau khi có dòng trạng thái này, mạng xã hội đã chia sẻ nhanh chóng khiến nhiều người hoang mang. Có tài khoản còn bình luận khẳng định: "Thông tin rất chính thức vì trường cách nhà mình 3 cái nhà mà. May mà phụ huynh chặn lại được và bắt được 1 thằng. Xịt mê 3 đứa lớp 2, 1 đứa chưa ngấm mê nên la lên được".

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAP An Khê phối hợp với nhà trường và phụ huynh bắt giữ đối tượng Lê Minh Thiệu. Thanh niên này khai nhận trà trộn vào trường, bắt chuyện rồi ép các HS tháo dây chuyền đang đeo trên cổ giao nộp. "Công an quận đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng. Hoàn toàn không có chuyện xịt thuốc mê, bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Phụ huynh cần hiểu rõ câu chuyện để tránh hoang mang", Thượng tá Trần Văn Tám cho hay.

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_214849_khong-co-chuyen-xit-thuoc-me-bat-coc-trong-truong-.aspx