Không còn cơ hội sống cho kẻ hại nữ gia chủ, cướp điện thoại đắt tiền

Ngày 17-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Phạm Thanh Tùng, kẻ đã xuống tay với một phụ nữ ở chung cư cao cấp ở Hà Nội vào tháng 10-2017…

Theo VKSND TP Hà Nội, Phạm Thanh Tùng, SN 1996, quê Ninh Bình, vốn là sinh viên một trường ĐH về thể dục thể thao ở Hà Nội. Anh ta khai, khoảng tháng 6-2017, qua mạng xã hội facebook, Tùng quen chị Phạm Thu H, SN 1981, chủ nhân căn hộ chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời điểm này, Tùng nợ nhiều người số tiền lên tới 60 triệu đồng vì dính đến cờ bạc. Thấy chị H giàu có, bị cáo nảy ý định sát hại gia chủ, cướp tài sản.

Sáng 31-10-2017, sau khi nữ chủ nhà nhắn tin, Tùng thuê xe máy đến khu chung cư cao cấp của chị H chơi. Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục. Sau đó, Tùng được chị H cho 1 triệu đồng. Anh ta nán lại đến 14g cùng ngày. Lúc chị H ngồi ở ghế bàn ăn, lưng quay ra cửa chính thì Tùng đi vòng ra phía sau. Bị cáo đã dùng cánh tay siết cổ nữ chủ nhà. Nạn nhân tri hô, Tùng bịt mồm và bóp cổ chị H.

Chưa dừng tay, anh ta còn lấy chiếc kéo và dao nhọn ở trong căn hộ của chị H, đâm liên tiếp vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tùng lục lọi đồ đạc và lấy đi của nạn nhân số tài sản trị giá hơn 120 triệu đồng (1 điện thoại iPhone, 1 điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt). Trên đường tháo chạy, trưa 1-11-2017, Tùng ra khu vực thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, mua sắm quần áo thì bị CQCA bắt giữ.

Nhận mức án tử, khuôn mặt Tùng biến sắc.

Tại tòa, Tùng thừa nhận tội. Có mặt tại phiên xử, một người bạn của Tùng cho hay, chiều 31-10-2017, Tùng có hẹn để trả nợ 37 triệu đồng. Anh này đã hỏi vì sao có tiền thì Tùng bảo, sẽ nói sau. Cũng theo bạn Tùng, trước đó, bị cáo từng chia sẻ về ý đồ xấu nhưng anh này đã can ngăn. Về mối quan hệ giữa Tùng và chị H, anh và một số bạn bè có biết.

Trong khi đó, đại diện cho chị H đã yêu cầu tòa tuyên bị cáo mức án cao nhất và yêu cầu bồi thường 1,4 tỷ đồng. Họ bức xúc vì đến nay, bị cáo chưa khắc phục đồng nào. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Tùng bật khóc. Anh ta quay xuống nói lời xin lỗi và mong gia đình chị H tha thứ, mở cho anh ta một con đường sống.

HĐXX sơ thẩm ngày 17-9 của TAND TP Hà Nội tuyên Tùng án tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là án tử hình. Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường gần 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khong-con-co-hoi-song-cho-ke-hai-nu-gia-chu-cuop-dien-thoai-dat-tien-122529.html