Không được tùy tiện

Giữa trưa ngày 26-2, bà Lành (ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) cầm trên tay một nắm tỏi rồi tất tả ra ruộng quất cảnh của gia đình ở bãi ven sông Hồng để gặp ông Trắc, chồng bà:

- Ông ơi! Bà Xuân bạn tôi vừa nhắn tin cho biết, đàn ông thì lấy 9 tép tỏi sống, đàn bà thì 7 tép, giã dập rồi cho vào bát nước ấm khuấy đều, ngày uống hai lần vào tảng sáng và tối khuya. Uống nước tỏi vào vừa trừ tà ma, vừa diệt vi rút, kể cả Covid-19…

- Bà không được nghe linh tinh! Về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và cơ quan chức năng đã thông tin thường xuyên trên đài truyền hình, các báo chính thống, mạng di động. Mình phải làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp chính quyền. Không được tùy tiện! Không được mê tín dị đoan…

- Thì tôi cũng nghe bà Xuân nói. Nào đã xảy ra chuyện gì đâu mà ông nóng nảy thế…

- Chống dịch như chống giặc, như cứu hỏa! Để dịch xảy ra rồi thì còn nói gì nữa...

Gặp Người Xây Dựng, ông Trắc vẫn còn bức xúc. Ông đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa việc chuyển tải thông tin chính thống tới người dân, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn những thông tin thất thiệt, tùy tiện trong phòng, chống dịch Covid-19.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/960556/khong-duoc-tuy-tien