Không gặp thời... để rồi lỗi thời

Ngày mới gia nhập Tottenham, huấn luyện viên J.Mourinho tự nhận mình là 'người hạnh phúc'. Sau 5 tháng, có vẻ như người hâm mộ 'Gà trống' nhận ra rằng cách gọi ấy không còn đúng nữa, thay vào đó, họ gọi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là 'người lỗi thời'.

J.Mourinho đã cố gắng bào chữa, tìm lý do để đổ lỗi sau chuỗi trận bết bát cùng Tottenham. Đàn “Gà trống” từng gáy vang ở sân chơi Premier League và UEFA Champions League dưới thời J.Mourinho trở nên rệu rã, mất sức chiến đấu, đặc biệt khi thiếu vắng "gà đầu đàn" H.Kane. Nghệ thuật phòng ngự trứ danh của J.Mourinho giờ lại dễ dàng bị khoan thủng bất cứ lúc nào. Chẳng cần phải giải thích, bình bàn nhiều khi cứ nhìn vào kết quả Tottenham thua 5/6 trận gần nhất, bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu bởi một “gã tí hon” Leipzig là đủ hiểu J.Mourinho bất lực ra sao.

Đầu tiên, cần phải thừa nhận J.Mourinho đã không gặp thời và có phần liều lĩnh khi đồng ý làm “thuyền trưởng” của Tottenham. Lâu nay, “người đặc biệt” thường nhận lời dẫn dắt một đội bóng ngay từ đầu mùa. Ông có thời gian để sắp xếp đội hình, vời gọi những cầu thủ mong muốn và đặc biệt là hiểu về tính cách các học trò mới. Thành công của J.Mourinho thường gắn liền với những “đại gia” khi ông có thể mua sắm cầu thủ thoải mái và đẩy đi những “báo cô” trong đội hình. Với một Tottenham hỗn loạn hậu triều đại M.Pochettino thì phong cách làm việc có vẻ chưa thật sự quyết liệt, không tinh tế của J.Mourinho chưa thể giúp đội bóng cải tổ, xốc lại tinh thần chiến đấu cho những chú trống choai.

Chấn thương dài hạn của những trụ cột H.Kane, M.Sissoko, Son Heung-min và sự ra đi của hậu vệ K.Trippier cùng “nhạc trưởng” C.Eriksen khiến đội hình của Tottenham bộc lộ nhiều lỗ hổng. "Đen" cho Jose là tân binh Lo Celso vẫn cần thời gian làm quen với đội bóng mới, trong khi tài năng trẻ sáng giá S.Bergwijn vừa thể hiện được giá trị thì lại gặp chấn thương. Suốt thời gian qua, sân Tottenham Hotspur Stadium giống như một cái bệnh viện khi hết cầu thủ này đến cầu thủ kia “rủ” nhau chấn thương. Những thành tích yếu kém của “Gà trống” thời gian qua một phần xuất phát từ nguyên nhân đó.

Thừa nhận J.Mourinho không gặp may nhưng thực tế cho thấy “người đặc biệt” đã hết bài và có phần lỗi thời trước những biến chuyển không ngừng của thế giới bóng đá hiện đại. Ông bắt đầu nói nhiều, đổ lỗi nhiều hơn và không có sự thay đổi mang tính “cách mạng” giúp Tottenham gượng dậy. Vẫn là những lời biện hộ, vẫn là những lời khẳng định phải mua cầu thủ chất lượng nhiều hơn nữa. Niềm tin của giới chủ Tottenham dành cho J.Mourinho ngày càng phai nhạt và hơn nữa nội bộ của đội bóng lại chia rẽ vì những bình luận thẳng thắn mà công khai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này. Để giữ hình ảnh và giá trị của mình, J.Mourinho không ngần ngại “dìm” các học trò bằng những chỉ trích không thương tiếc. Sau D.Alli, mới nhất ngôi sao H.Kane đánh tiếng muốn ra đi vì bất mãn với “người đặc biệt”.

Không biết có phải nôn nóng, lo lắng cho chiếc ghế huấn luyện của mình hay không mà mới đây huấn luyện viên J.Mourinho đã yêu cầu học trò D.Sanchez, R.Sessegnon và T.Ndombele ra công viên tập luyện trong lúc nước Anh đang phải giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Hành động có phần ngẫu hứng của J.Mourinho khiến ban lãnh đạo Tottenham rất không hài lòng, trong khi phong trào “JoseOut” (tạm dịch: Biến đi Jose) của người hâm mộ ngày càng nở rộ trên Twitter. Cổ động viên muốn Tottenham tống khứ J.Mourinho để mời M.Pochettino trở lại. Sa thải “người đặc biệt” lúc này cũng đồng nghĩa với việc “Gà trống” phải tốn mớ tiền để đền bù hợp đồng, nhất là khi tài chính của đội bóng đang bị ảnh hưởng nặng bởi các hoạt động bóng đá phải tạm dừng. Hơn nữa, liệu có ai đủ dũng khí để thay thế J.Mourinho chèo lái con thuyền mang tên Tottenham vượt sóng dữ? Với Jose lúc này, chẳng có điều ước gì thực tế hơn bằng việc kỳ chuyển nhượng mùa hè nhanh đến.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/khong-gap-thoi-de-roi-loi-thoi-614902