Không hy vọng có người sống sót vụ máy bay Lion Air rơi

Quan chức Indonesia cho biết chiếc máy bay rơi đã yêu cầu quay đầu chỉ 2-3 phút sau khi cất cánh. Một số thi thể đã được tìm thấy.

Nhiều mảnh vỡ ở hiện trường chiếc máy bay Lion Air rơi Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường chiếc máy bay Lion Air rơi ghi lại hình ảnh mặt biển Java lềnh bềnh mảnh vỡ và các vật dụng của hành khách.

Đến tối 29/10, đội cứu hộ đã trục vớt được 6 thi thể từ hiện trường vụ tai nạn, theo CNN.

Ông Bambang Suryo Aji, trưởng chiến dịch cứu hộ của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, cho biết các thi thể đã được chuyển đến một bệnh viện ở phía đông Jakarta. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Aji tiết lộ nhóm cứu hộ đã vớt được phần đuôi của máy bay. Tuy nhiên, phần thân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo ông Aji, nhóm cứu hộ phải chống chọi với sóng lớn và dòng chảy mạnh trong một khu vực rộng hơn 270 km. Robot ngầm đã được sử dụng để phục vụ công tác tìm kiếm dưới đáy biển.

Xuồng cứu hộ của cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia tại hiện trường vụ rơi máy bay hôm 29/10. Ảnh: Reuters.

Quan chức Indonesia cho biết chiếc máy bay rơi đã yêu cầu quay đầu chỉ 2-3 phút sau khi cất cánh. Máy bay sau đó được cho phép quay đầu. Tuy nhiên, 13 phút kể từ khi cất cánh, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar trước khi được xác nhận rơi xuống biển Java sáng 29/10.

Reuters trích lời quan chức cứu hộ nói họ đã tìm thấy một số "thi thể người" tại hiện trường vụ rơi máy bay.

"Đúng là máy bay đã yêu cầu quay lại và được chấp thuận, nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân", Reuters dẫn lời ông Soerjanto Tjahjono, người đứng đầu ủy ban an toàn vận tải Indonesia, nói với các phóng viên. "Chúng tôi hy vọng hộp đen nằm không xa mảnh vỡ chính và có thể tìm thấy sớm".

Bambang Suryo, giám đốc điều hành của cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, nói ông "dự đoán không có người sống sót, dựa trên những phần cơ thể được tìm thấy đến nay".

Yusuf Latief, người phát ngôn cơ quan tìm kiếm cứu nạn, cũng thừa nhận khó có khả năng còn người sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc này. Trước đó, đội cứu hộ tìm thấy mảnh vỡ và nhiều vật dụng trôi trên biển.

Nhân viên cứu hộ Indonesia đứng cạnh những túi dựng thi thể được cho là của người trên chuyến bay JT610. Ảnh: Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia/Reuters.

Trước đó, cựu điều tra viên tai nạn Alan Diehl nói với CNN rằng những mảnh vỡ trôi trên biển cho thấy "cuộc tìm kiếm sẽ không phải là chiến dịch giải cứu, nhưng người ta nên nhanh chóng tìm được hộp đen".

Chiếc máy bay bị rơi của hãng Lion Air, chuyến bay số hiệu JT610, khởi hành tại Jakarta lúc 6h20 và dự kiến đáp xuống Pangkal Pinang, thành phố lớn nhất đảo Bangka, lúc 7h20. Sau khi rơi, máy bay được cho đã chìm xuống độ sâu 30 - 35 m dưới mặt nước biển.

Trên máy bay có 189 người, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 1 trẻ nhỏ. Ngoài ra, có ít nhất 23 quan chức và nhân viên chính phủ Indonesia, theo Reuters.

Máy bay bị rơi là một chiếc Boeing 737 MAX 8, chiếc máy bay chỉ vừa được vận hành trên toàn cầu 18 tháng. Boeing 737 MAX 8 được xem là phiên bản cải tiến, tiết kiệm nhiên liệu của dòng Boeing 737. Nó từng được quảng bá là chiếc máy bay "đáng tin cậy nhất thế giới".

Chiếc máy bay bị rơi được Lion Air sử dụng từ 15/8. Máy bay gặp một "vấn đề kỹ thuật" ở chuyến bay một ngày trước đó nhưng đã được "khắc phục theo quy trình", theo CEO của Lion Air.

Vy Xuân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-hy-vong-co-nguoi-song-sot-vu-may-bay-lion-air-roi-post888120.html