Không khí Halloween trên phố Hà Nội

Ma sơ Valak, các thây ma và phù thủy nhí tung tăng dạo chơi phố phường Hà Nội hưởng ứng không khí lễ hội Halloween.

Lễ Halloween hay lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm 31-10 hàng năm. Lễ hội này du nhập vào Việt Nam từ lâu, nhưng những năm gần đây, lễ hội được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt như một ngày lễ bản địa. Trong ngày này, mọi người cùng hóa thân thành những phù thủy, ma quái… sao cho thật rùng rợn.

Xu hướng hóa trang ưa chuộng của năm nay, ngoài những hình ảnh máu me, rùng rợn thường thấy, là sự xuất hiện của Valak - ác quỷ ma sơ trong loạt phim kinh dị thời gian gần đây.

Mặc dù hóa trang rất dễ sợ nhưng nàng Valak này lại nhận được sự đón nhận của nhiều người đang dạo chơi quanh khu vực phố cổ.

Vào những ngày trong không khí của lễ hội Halloween, dễ dàng bắt gặp những bạn nhỏ được cha mẹ đưa theo lựa chọn những món đồ hóa trang ấn tượng.

Trang phục phù thủy nhí rất được các em nhỏ và cha mẹ ưa chuộng do không quá máu me rùng rợn nhưng vẫn đúng tinh thần của một lễ hội hóa trang.

Một em nhỏ thích thú khi được lựa chọn cho một bộ đồ của Batman để hóa trang trong ngày lễ Halloween.

Lễ hội hóa trang "Halloween" bắt nguồn từ những nước phương Tây mà cụ thể là trong nhà thờ Thiên chúa giáo và là dấu vết còn lại của lễ hội All Hallow Eve (lễ thánh) diễn ra ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Ireland... (Trong ảnh: em nhỏ vui thích khi hóa thân trong bộ trang phục cướp biển).

Tên “Halloween” còn gọi là Samhain (gieo trồng) của người Celtic (Ireland) hay Nutcrack Night hay Snap Apple Night của người Anh trước đây...(Ảnh: Một em bé bí ngô ma đáng yêu dạo chơi trên phố Hàng Mã)

Theo truyền thuyết, vào ngày lễ Halloween linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới trong năm tiếp theo. Để không bị nhập vào mình, vào ngày 31-10 những người dân dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. Sau đó họ hóa trang thành ma cà rồng và lặng lẽ đi vòng quanh nhà hàng xóm vẻ hăm dọa để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác.

Ở các nước phương Tây, lễ hội halloween được tổ chức vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh. Đây là ngày bắt đầu Tuần Tam nhật Các Thánh khoảng thời gian trong năm phụng vụ dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời.

Ngày hội hóa trang Halloween được du nhập vào Việt Nam từ lâu và những năm gần đây, cũng như ngày lễ Noel, Halloween được giới trẻ Việt Nam đón nhận rất nồng nhiệt và dần trở thành một lễ hội thường niên bản địa.

Ngày lễ Halloween của phương Tây gần giống với ngày Xá tội vong nhân rằm tháng 7 của phương Đông với quan niệm là ngày mở cửa địa ngục, các linh hồn được phép lên cõi dương đoàn tụ với gia đình.

Những khu phố cổ, phố tây vẫn luôn là nơi mà không khí Halloween hiển hiện rõ nhất. (Ảnh: Người dân chụp ảnh cùng với mô hình nhân vật Ma tốc độ)

Để phục vụ nhu cầu của người dân, nhiều năm gần đây, cứ gần đến Halloween, thậm chí là từ tết Trung thu thì những khu phố chuyên bán đồ chơi như Hàng Mã, Lương Văn Can lại ngập tràn các mặt hàng đồ chơi rùng rợn.

Quan sát của PV báo Pháp luật & Xã hội, trên tuyến phố Hàng Mã (Hà Nội) và nhiều cửa hàng khác trên địa bàn Hà Nội, các sản phẩm hóa trang, đồ vật trang trí...phục vụ Lễ hội Halloween đang được bày bán rất nhiều và thu hút đông đảo người dân.

Ngoài ra, các vật dụng trang trí như đèn lồng bí ngô, dây bí ngô, dơi, tượng ma quái, hình nộm, dây đèn led… thường được các nhà hàng, các quán cafe, các shop thời trang, quán bar… ưa chuộng sử dụng để trang trí vào dịp này.

Không khí của lễ hội ma quỷ lan tới cả các khu trung tâm thương mại. (Ảnh: các em nhỏ bất ngờ trước một manocanh cũng được hóa trang máu me rùng rợn trong siêu thị BigC).

Một siêu mẫu xác ướp trong trung tâm thương mại.

Ngày nay, nhiều nhà thờ hay trong trường học tổ chức tiệc Halloween hoặc tổ chức khắc đèn lồng cho trẻ em. Mọi người cùng nhau đấu tranh vì một thế giới không còn tội lỗi.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-khi-halloween-tren-pho-ha-noi-125932.html