Không kích của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng

Ngày 2/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết một cuộc không kích của Israel đã 'vô tình' khiến 7 nhân viên của tổ chức từ thiện viện trợ World Central Kitchen (WCK) ở Gaza thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bày tỏ "sự đau buồn chân thành" về vụ việc. Trong một video, ông Netanyahu cho biết: "Thật không may, ngày hôm qua đã xảy ra một sự kiện bi thảm, trong đó lực lượng của chúng tôi vô tình làm hại những người không tham chiến ở Dải Gaza".

Chiếc xe của WCK bị tấn công trong cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công vào đoàn xe của WCK đã khiến các công dân Úc, Anh, Ba Lan, Palestine và một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Canada thiệt mạng. WCK, được thành lập bởi đầu bếp nổi tiếng Jose Andres, cho biết họ đã di chuyển trên hai chiếc xe bọc thép có in logo của tổ chức từ thiện và một phương tiện khác.

Theo đó, mặc dù phối hợp di chuyển với quân đội Israel, nhưng đoàn xe của WCK vẫn bị tấn công trong lúc đang rời kho Deir al-Balah sau khi dỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo được đưa đến Gaza bằng đường biển.

"Đây không chỉ là cuộc tấn công chống lại WCK, đây là cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức nhân đạo xuất hiện trong bối cảnh thảm khốc nhất... Điều này không thể tha thứ", CEO Erin Gore của WCK bày tỏ.

WCK cho biết sẽ tạm dừng công việc ở Dải Gaza sau vụ việc. Tại CH Czech, các quan chức cũng cho biết viện trợ bằng đường biển cho dân thường Gaza đang quay trở lại hòn đảo phía đông Địa Trung Hải để chờ đảm bảo an toàn từ Israel cũng như một cuộc điều tra đầy đủ.

"Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đang liên hệ với các chính phủ. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn sự việc tái diễn", ông Netanyah nói. IDF cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra bởi một cơ quan độc lập và chuyên nghiệp.

Vụ việc đã bị lên án rộng rãi, đồng thời làm tăng áp lực quốc tế về tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza sau gần 6 tháng xung đột. Mỹ và các đồng minh khác kêu gọi Israel giải thích.

Vương quốc Anh đã triệu tập đại sứ Israel tại London để bày tỏ "sự lên án rõ ràng về vụ giết hại kinh hoàng" các nhân viên WCK (3 người trong số họ là công dân Anh), đồng thời kêu gọi Israel giải thích khẩn cấp về diễn biến vụ việc.

Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Israel cố tình nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu trợ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bày tỏ phẫn nộ trước vụ việc và yêu cầu Israel đảm bảo các nhân viên cứu trợ ở Gaza không bị tổn hại.

Nói về 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken chia sẻ: "Những người này là những anh hùng, họ lao vào lửa chứ không chạy trốn. Những người chỉ đơn giản cố gắng giúp đỡ người khác không nên rơi vào tình huống nguy hiểm nghiêm trọng".

Úc, Vương quốc Anh và Ba Lan, những quốc gia nhìn chung thân thiện với Israel, đều yêu cầu hành động để bảo vệ các nhân viên cứu trợ. Ít nhất 196 nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột xảy ra vào ngày 7/10 năm ngoái.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-kich-cua-israel-khien-7-nhan-vien-cuu-tro-thiet-mang-post290213.html