Không liên lạc, không kết bạn Facebook vẫn nhận được thiệp cưới của bạn cũ từ lớp 1

'Thánh thảo mai' của năm đây rồi các bạn ơi, không kết bạn Facebook, không liên lạc được chục năm mà vẫn bất chấp mời cưới nè!

Đám cưới là dịp vui vẻ và hạnh phúc mà ai cũng muốn ở cạnh bên và chia sẻ cùng với bạn bè của mình. Tuy nhiên, đó phải là những người bạn thân thiết mà mình thực sự yêu quý chứ không phải là một người lạ. Nhận được thiệp đám cưới của mấy nhỏ bạn thân, mấy chị hàng xóm hay mấy anh trai nắng, anh trai mưa thậm chí là người yêu cũ nó cũng còn hào hứng hơn trường hợp cô bạn sau đây? Thật luôn đó, đúng là chiếc thiệp cưới khó hiểu, thậm chí nhiều bạn còn cho rằng chủ nhân chiếc thiệp này "lạ lắm à nghen".

Theo đó, cô bạn Lê Chinh đã chia sẻ trên một group về tình huống được mời cưới "trời ơi đất hỡi" của mình. Chuyện bắt đầu từ việc Chinh bất ngờ nhận được tin nhắn mời cưới của cô bạn... học chung lớp 1. "Tổng hợp những pha mời cưới kinh điển nhất của chúng mày vào xem nào. Tao trước nhé!" kèm theo bức ảnh cap màn hình lời mời của cô bạn cấp 1. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cả hai có tương tác hoặc ít nhất có mối liên hệ nào đó đằng này hai người chẳng bao giờ liên lạc và còn không kết bạn Facebook nữa cơ. Cô bạn này thậm chí còn thảo mai gọi cô bạn là "bạn Lê Chinh thân mến" như kiểu thân thiết lắm!

Cụ thể nội dung tin nhắn là: "Mình là A, bạn hồi học cùng cậu lớp 1 ý nhưng mình bị đúp hihi. Mình mùng 9 này cưới, mình mời bạn đến chung vui với mình vào hồi 16h30 tại nhà văn hóa tổ dân phố 8 nhé bạn Lê Chinh thân mến. Hi".

Đoạn chat mời cưới do Lê Chinh cung cấp.

Gần chục năm không gặp mà vẫn gửi thiệp mời và "thảo mai" như thể thân thiết lắm thì đến chị Nguyệt cũng phải chịu thua người bạn này rồi! Có rất nhiều bình luận bức xúc thay cho chủ nhân câu chuyện: "Chẳng hiểu sao cả đời không liên lạc, chắc cũng chẳng nhớ mặt nhau mà cũng mời đám cưới được?". "Mời nhau đến làm gì khi nếu có đi cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ? vì có thân thiết, có gần gũi gì đâu mà chia sẻ được với hạnh phúc của người ta". "Ghét nhất mấy thể loại mời chỉ để lấy phong bì, trám chỗ trống hay chứng tỏ có bạn,... mấy cái này cần tẩy chay."

Thực sự luôn đó, mình không thích mấy kiểu mời cưới thảo mai này xíu nào đâu. Đám cưới thì chỉ nên mời người nào thân, họ hàng và các mối quan hệ cần thôi, đừng mời lan man, mời cho đủ bàn, mời chứng tỏ mình có quan hệ rộng rãi hay đơn giản là mời để bù lỗ. Còn bạ nào biện minh là người ta muốn thông bao cưới thì mình nghĩ nên dùng cách khác. Nếu thực sự vậy thì chỉ cần nhắn vài dòng tin kiểu báo hỷ là đượcc thôi mà... Lúc mời cưới cũng cần phải cân nhắc rõ ràng rằng dịp vui của mình có phiền hà cho người ta không, mời kiểu này không phải gây bất ngờ mà là cố tình làm khó bạn bè rồi.

Mình nhớ siêu mẫu Hà Anh cũng từng chia sẻ về cái vụ mời cưới này rồi, tưởng đâu vui mà hóa ra là gánh nặng cho bạn bè nè: "Khiếp sợ từ cái lúc nhận được thiệp cho đến lúc phải chi tiền nhét vào bao, sắm cái áo mới đi dự cưới, đến độ nhập mình vào hàng trăm, có khi hàng ngàn con người cũng xa lạ với họ để ăn những bát súp ấm ấm bóng bì nấm, những chiếc nem nguội lạnh, những món rau xào dai nhách và những ly rượu vang hay nước ngọt đầy công thức. Vậy thì thời gian đâu mà họ hạnh phúc dùm thay cho đôi trẻ?

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ chuyện mời cưới.

Nỗi thống khổ của người được mời. Ảnh Internet.

Nỗi ám ảnh từ những chiếc thiệp cưới. Ảnh: Internet.

Bạn đã bao giờ nhận được lời mời cười bá đạo thế này chưa? Nếu là bạn thì sẽ đồng ý hay từ chối?

Nguồn Webtretho: https://webtretho.com/forum/f3950/khong-lien-lac-khong-ket-ban-facebook-van-nhan-duoc-thiep-cuoi-cua-ban-cu-tu-lop-1-a-2665926/