Không Messi, Argentina vẫn đè bẹp Iraq 4-0

Trong ngày Messi không thi đấu, Argentina chỉ ra sân với đội hình phụ nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội bằng chiến thắng 4-0 trước tuyển Iraq.

Ở lượt trận giao hữu sáng nay (12/10), Argentina với lực lượng phần lớn là cầu thủ trẻ, nhiều gương mặt còn khá lạ lẫm đã có cuộc so tài đáng chú ý với đại diện châu Á.

HLV tạm quyền Lionel Scaloni chỉ sử dụng 2 cầu thủ dạn dày kinh nghiệm là Dybala và thủ thành Romero trong đội hình. Dẫu vậy đội bóng Nam Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội của mình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina đã đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập về phía khung thành của Iraq. Khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng phải tới phút 18, Argentina mới có bàn thắng mở tỉ số.

*Clip trận đại thắng của Argentina trước Iraq

Từ cú tạt bóng bên cánh trái, Lautaro Martinez chạy cắt mặt, đánh đầu tung lưới đối phương trong sự bất lực của thủ thành Iraq. Trong hiệp 1, Argentina còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm nữa nhưng đều không tận dụng thành công.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Argentina đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Roberto Pereyra sau pha phối hợp với Dybala khôn khéo cứa lòng đưa bóng đi vào góc xa khung thành Iraq.

Có 2 bàn dẫn trước, Argentina chơi rất thảnh thơi nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa vào cuối trận nhờ công của German Pezzella và Franco Cervi.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201810/khong-messi-argentina-van-de-bep-iraq-4-0-616502/