Không nghi ngờ nữa, 8x này là 'tiểu thư nhà người ta' bước ra từ truyền thuyết

Vượt qua vẻ hào nhoáng về gia thế, cô gái 8x Minh Thư đã khẳng định bản thân bằng bẳng thành tích và một lối sống sạch sẽ, văn minh.

Nhân vật được nhắc đến là Trần Minh Thư (SN 1988), sinh ra là lớn lên ở Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cô nàng đang là giảng viên chuyên ngành Mỹ thuật của trường một trường ĐH có tiếng ở Sài Gòn, đang theo học tiến sĩ Kinh tế đồng thời là CEO của 4 công ty của gia đình.

Lột xác dưới vỏ bọc “trâm anh thế phiệt”

Minh Thư xuất thân từ một gia đình gia giáo chính vì thế từ nhỏ cô nàng đã chịu áp lực từ rất nhiều người. Ngày còn bé đi học, Minh Thư thường bị bạn bè gán mác “tiểu thư đi học”, thậm chí những thành tích mà cô nàng đạt được cũng bị mọi người nghi ngờ đặt dấu chấm hỏi. Cho đến tận bây giờ khi đã đi làm, nhiều người vẫn còn hoài nghi về năng lực thật sự của cô gái 8x.

Chạnh lòng vì những suy nghĩ có phần thiển cận của một số người nên Minh Thư luôn tự ý thức việc học của mình. Mặt khác được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, Minh Thư trở nên bản lĩnh và có một lối sống rất văn minh, hiện đại. Ngay từ những ngày tháng sinh viên cô nàng đã được dạy dỗ cách sống tự lập, cô được thử thách ở môi trường ký túc xá. Và chính Minh Thư cũng thừa nhận nhờ việc sống chung với cộng đồng làm cô nàng có được nhiều trải nghiệm thú vị và cả những bài học để đời.

Chân dung của cô gái được mệnh danh “con nhà người ta”.

Dù xuất thân “cành vàng lá ngọc” song Minh Thư lại khiến nhiều người yêu mến, nể phục nhờ thành tích học tập và lối sống rất tình cảm. Được biết có thời gian cô nàng từng trốn nhà đi làm thêm, và dùng hết số tiền kiếm được để đi làm từ thiện với nhóm bạn của mình.

“Mỗi người sinh ra đều không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng ta chọn được cách mình sống. Mình sinh ra trong gia đình danh giá nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ có tất cả nếu không biết lao động. Có rất nhiều người đánh đồng giàu thì làm gì chẳng được, giàu thì chảnh… và mình luôn cố gắng để thoát ra khỏi suy nghĩ ấy bằng cách học tập, làm việc thật nghiêm túc. Nếu không được mọi người công nhận thì ít nhất cũng làm gia đình tự hào, bản thân mình hài lòng”, Minh Thư tâm sự.

Là một người hòa đồng, sống tình cảm nên Minh Thư rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, cộng với sự giáo dục khoa học từ gia đình, Minh Thư đã dần lột xác trở thành một cô gái học giỏi, tài năng thay cho mác tiểu thư nhà giàu. Những cô gái đẹp thì luôn chiếm được cảm tình của các chàng trai. Những cô gái vừa đẹp vừa giỏi thì lấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Và kiểu như Minh Thư: đã đẹp, giỏi, lại còn là con nhà "trâm anh thế phiệt" nữa thì hoàn hảo hết chỗ chê.

Cô tiểu thư “đẹp toàn phần, giỏi toàn diện”

Ở tuổi 30, Minh Thư sở hữu "profile khủng" với nhiều thành tích, hoạt động năng nổ trong các dự án từ thiện trong nước. Cô nàng từng được biết đến với danh hiệu “thủ khoa kép” của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật và Đại học Kinh tế.

Yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là chuyên ngành thiết kế nên sau khi tốt nghiệp, Minh Thư đã quyết định đi du học tại kinh đô thời trang Paris. Tuy nhiên sau 2 năm học tập ở nơi đất khách quê người, cô gái 8x đành dang dở việc học, trở về quê hương để tiện chăm sóc cho mẹ đang bị bệnh.

Tuy áp lực công việc và cả học tập, song Minh Thư vẫn luôn dành một khoảng thời gian để cho những công việc yêu thích như trồng rau sạch, nấu ăn. Với cô nàng khi được tận tay nấu ăn cho gia đình chính là cảm giác hạnh phúc, bình yên nhất.

Những luống rau xanh tốt do chính tay Minh Thư trồng.

Vườn củ quả cũng rất trĩu trái.

Minh Thư áp dụng kỹ thuật trồng trọt hiện đại cho "góc nhỏ" của mình.

Là “tiểu thư nhà người ta”, Minh Thư cũng khiến nhiều “chàng trai thầm thương trộm nhớ”. Và cô nàng hiện đang hạnh phúc với một anh chàng Hà Nội. Được biết chàng trai may mắn đó hiện đang công tác ở ngân hàng.

Hiện tại ngoài công việc giảng dạy, điều hành công ty, điều mà Minh Thư dành cả tâm huyết vào thời điểm này là cố gắng hoàn tất thật xuất sắc chương trình học tiến sĩ của mình để không phụ lòng bố mẹ tin tưởng. Cô gái trẻ hi vọng sau này sẽ theo đuổi được con đường thiết kế chuyên nghiệp.

“Mình thật sự may mắn khi không bị gia đình áp đặt về chuyện học hành, công việc. Ngược lại những quyết định của mình luôn được mọi người ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Và mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ còn đang mơ hồ về công việc, cuộc sống rằng: Chúng ta còn trẻ chúng ta có đam mê thì hãy mạnh dạn thử sức đừng ngần ngại,thời gian không chờ đợi ai cả... Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình”, cô gái 8x chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn một số món ăn hấp dẫn do tự tay Minh Thư chế biến:

Pi

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/khong-nghi-ngo-nua-8x-nay-la-tieu-thu-nha-nguoi-ta-buoc-ra-tu-truyen-thuyet-41973.html