Không ngờ có ngày bóng đá Việt Nam thua đau Campuchia!

U18 Việt Nam thua, vài năm nữa khi không có những thế hệ cầu thủ tốt tiếp nối, đội tuyển quốc gia chúng ta cũng sẽ khó đá ngay ở giải Đông Nam Á.

HLV trưởng đội U18 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn từ chức sau trận thua Campuchia tại Giải Bóng đá U18 Đông Nam Á - cúp Next Media 2019 Ảnh: VTC News

HLV trưởng đội U18 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn từ chức sau trận thua Campuchia tại Giải Bóng đá U18 Đông Nam Á - cúp Next Media 2019 Ảnh: VTC News

"Số lượng cầu thủ hiện nay để HLV chọn lựa là rất thấp. Điều này phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Một là đầu tư về ăn ở, tập luyện, đào tạo của nhiều CLB chưa tốt. Do đó, cầu thủ ít được tập huấn nước ngoài, không trưởng thành được nên thiếu tự tin, chưa đá đã sợ thua, thủ không tốt, tấn công thì không ai đột phá mạnh dạn như Công Phượng trước đây, cũng không phối hợp nhỏ để tạo ra bàn thắng.

Ngoài ra, lương của HLV hay đội ngũ làm công tác trẻ rất thấp, như thế làm sao họ có tâm huyết để làm được. Bóng đá trẻ Việt Nam cũng cần HLV giỏi, tư duy tốt để đào tạo trẻ, họ phải có năng khiếu để phát triển lứa cầu thủ tốt như Sông Lam Nghệ An (trước đây) hay Hà Nội FC.

Thất bại trước U18 Campuchia là báo động đỏ, là trận thua lịch sử. Trước đây, Campuchia đá với chúng ta làm sao thắng được. U18 Thái Lan cũng đá rất tập thể, U18 Úc là đội mạnh thì không nói được, U18 Indonesia cũng chơi hay, rất hiện đại. Nếu không phát triển và không giải quyết được những vấn đề hiện tại, trong tương lai Việt Nam có thể sẽ không thắng được những đối thủ mà chúng ta tưởng là đương nhiên thắng được nữa".

(Chuyên gia NGUYỄN THÀNH VINH nhận xét trên VTC News về việc U18 Việt Nam thất bại 1-2 trước U18 Campuchia chiều 15-8).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/khong-ngo-co-ngay-bong-da-viet-nam-thua-dau-campuchia-20190816094741352.htm