Không phải chuyện nhỏ

8h ngày 2-3, chị Huyền ở phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cùng gia đình về quê ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, đến đoạn chạy qua thôn Hải Bối, chiếc ô tô 7 chỗ suýt va vào một xe máy đi ngược chiều.

Anh lái xe dừng lại, chạy đến đỡ người phụ nữ bị ngã gần đống rác. Cũng may chị này không sao. Ngồi trong xe mọi người phải bịt mồm, bịt mũi vì mùi rác hôi thối...

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Về tới quê, chị Huyền kể lại chuyện rác thải chất đống ven đường đê. Người thân của chị Huyền nói:

- Dù là tuyến huyết mạch, hằng ngày có biết bao xe cộ qua lại nhưng nạn đổ rác ra bờ đê đã diễn ra từ lâu rồi, nhắc mãi nhưng vẫn tồn tại, khiến không chỉ môi trường bị ô nhiễm nặng mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất là vào hôm mưa to gió lớn hoặc ban đêm không có đèn chiếu sáng...

Chị Huyền lắc đầu không hiểu sao có những người thiếu ý thức đến vậy, và thầm mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quan tâm tới việc này, đừng cho rằng đó là chuyện nhỏ mà bỏ qua.

Lệ Huyền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/960900/khong-phai-chuyen-nho