Không phải 'đường ai nấy đi' là hết tình, cạn nghĩa

Gần đây, nhiều vụ vợ, chồng cũ chẳng hiểu vì lý do gì sau khi 'đường ai nấy đi' lại xông đến gây hấn, thậm chí sát hại nhau. Dư luận bàng hoàng, nhiều người trong hoàn cảnh ấy bỗng dưng thấy bất an. Chẳng lẽ khi vợ chồng ly hôn đã hết tình cạn nghĩa?

Tôi chợt nhớ lại câu chuyện kể về hành động của người chồng, dành cho vợ mình sau quyết định ly hôn. Nó giản dị, chân thành, nhưng rất tình người. Ai dám bảo giai “Tây” vô tình, vô nghĩa, “cắt” phát xong luôn, chẳng yêu thương quý mến, cũng không thù hận tình cũ? Và câu chuyện của cặp đôi người Mỹ đã thực sự khiến tôi cảm kích, xúc động và khâm phục.

Không phải cứ "đường ai nấy đi" là hết tình, hết nghĩa (Ảnh minh họa).

Morgan Lynn, cô gái 17 tuổi người Mỹ từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải một hành động đẹp của bố cô dành cho mẹ cô vào ngày họ ly hôn. Thời điểm ấy, trên Twitter của cô đã nhận được 75 nghìn lượt chia sẻ và 228.000 lượt “like”. Morgan kể rằng, đúng vào ngày bố mẹ ly hôn, bố cô đã gửi tặng một bó hoa mà mẹ cô cực kỳ yêu thích kèm dòng tin nhắn ngọt ngào: “Sẽ luôn bên em”.

Tôi vô cùng trân trọng việc làm đầy tình nghĩa của người đàn ông nọ. Cứ ngỡ, với nền văn minh kiểu Mỹ, chia tay coi như đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, dù nó bền chặt đến đâu. Để rồi, không còn vương vấn cái cũ, người Mỹ dễ dàng bén duyên mới. Rạch ròi, dứt khoát, không nặng tình theo kiếu Á Đông...

Theo chia sẻ của Morgan, bố mẹ cô ly hôn sau 19 năm chung sống và mọi thủ tục đã hoàn tất. Bó hoa, mấy dòng nhắn nhủ, đúng lúc, người vợ cũ sau khi đường ai nấy đi chắc chắn vẫn cảm thấy được an ủi, sẻ chia và không cô đơn. Có muôn vàn lý do để các cặp đôi không thể đi trọn quãng đường với nhau, cực chẳng đã người ta mới phải ngậm ngùi nói lời chia tay. Hết tình còn nghĩa, và tôi trân trọng cái nghĩa của ông chồng dành cho người vợ cũ.

Có thể trong số chúng ta, ai đó, một lúc nào đó cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh nửa đường đứt gánh, thì hãy xem đây như một cách để học hỏi về đối nhân xử thế. Tôi cũng đã từng rất khó hiểu, thậm chí bức xúc khi nghe thông tin nhiều cặp vợ chồng ở ta hành xử với nhau như xã hội đen khi không thể chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Đành rằng, không hợp, trái ngược lối sống, quan niệm, ly hôn là giải pháp tốt nhất. Đau một lần, còn hơn khổ cả đời. Vậy mà, nhiều ông chồng thẳng tay hành hung vợ ngay tại phiên hòa giải. Có bà vợ đang tâm đầu độc chồng cũ. Thậm chí, sau khi chia tay, họ vẫn chưa hết thù hằn, coi nhau như nước với lửa theo kiểu “đạp đổ”. Kết cục, cha mẹ và những đứa con của họ phải hứng chịu khi một trong hai người là nạn nhân của trò trả thù hèn hạ.

Người dùng Twitter đã cảm động rơi nước mắt trước câu chuyện của Morgan. Họ tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hôn nhân của cặp đôi này trong khi cả hai đã xử sự với nhau quá tốt như vậy.

Mong rằng, các cặp tình nhân, vợ chồng hãy chia sẻ, yêu thương nhau trong cuộc sống để có thể ăn đời ở kiếp, trọn tình vẹn nghĩa. Mỗi người bớt ích kỷ, quên cái tôi đi mà sống vì người khác, mang niềm vui, hạnh phúc đến cho một nửa yêu thương. Nếu vì duyên số hay lý do nào đó, buộc phải chia tay thì hãy trân trọng, trách nhiệm như đối với người bạn tốt. Để cuộc tình ấy, dù không trọn vẹn nhưng mỗi khi nghĩ về nhau, vẫn giữ được cảm giác ấm áp, thay vì thù hận.

Nhật Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-phai-duong-ai-nay-di-la-het-tinh-can-nghia-a407365.html