Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ trọng tài yếu

Sự việc nổi cộm của vòng 22 V-League cuối tuần qua chính là sai sót của trọng tài chính trên sân Pleiku, 'tặng' cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 1 quả phạt đền giúp họ hòa 1-1 và gần như trụ hạng thành công. Trong khi, T. Bình Định bị tước đi cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch trong cay đắng.Xác định 2 đội bóng lên chơi V-League 2023

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ (thứ 3, từ phải sang) sai sót nghiêm trọng trận HAGL - T. Bình Định.Ảnh: M.M

Ông Dương Văn Hiền, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã sai khi cho HAGL hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Ở tình huống này, Minh Vương đã ngã trong vòng cấm T. Bình Định sau pha vào bóng của Tiến Duy. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Minh Vương dường như không bị phạm lỗi, mà tự vấp ngã trong vòng 16m50. Hài hước ở chỗ, chính Minh Vương sau trận đấu đã thừa nhận là may mắn khi được trọng tài “tặng” quả phạt đền.

HLV Nguyễn Đức Thắng cùng cầu thủ đội T. Bình Định không giấu được sự bức xúc. Ông Thắng cho biết sẽ không khiếu nại bởi chắc chắn không thay đổi được kết quả. “Ở trận đấu này, ngay cả quả phạt đền đầu tiên tôi cũng thấy trọng tài thổi phạt không chính xác 100%. Bàn thứ hai là “quà tặng” cho đội chủ nhà có 1 điểm. Tôi phải nói từ “tặng”. Công tác trọng tài hôm nay có quá nhiều vấn đề. Ông ấy chỉ chờ cơ hội cầu thủ HAGL ngã trong vòng cấm là thổi phạt đền chúng tôi”.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng bị nhận thẻ đỏ do phản ứng trọng tài. Còn ông “vua áo đen” chắc chắn sẽ bị treo còi đến hết giải. Thực ra, mùa bóng 2022 chỉ còn 4 vòng đấu, trọng tài Trần Ngọc Nhớ có bị kỷ luật thì mùa sau vẫn chắc chắn sẽ trở lại sân cỏ. Chỉ những hệ lụy từ tiếng còi sai lệch của ông là còn đó.
Những ai theo dõi đội bóng T.Bình Định mùa này đều hết sức cảm kích trước thành tích đội nhà. Từ một tân binh, đoàn quân đất võ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng đã chơi cực kỳ ấn tượng và đẹp mắt. Họ giúp sân Quy Nhơn rực lửa trở lại. Bóng đá đã mang đến cho người dân Bình Định nguồn cảm hứng tích cực.

Chính thầy trò HLV Đức Thắng đã đánh bại Hà Nội FC đến 3-0 ở vòng 15, liên tục gia nhập 3 đội cạnh tranh chức vô địch. Trước khi gặp HAGL, T. Bình Định chỉ còn cách đội đầu bảng là Hà Nội FC 4 điểm, cách Hải Phòng (nhì bảng) 2 điểm. Giờ đây, khi giải chỉ còn 4 vòng, thua đội nhất bảng 4 điểm thì cánh cửa cạnh tranh ngôi vô địch coi như đã khép lại với đội bóng đá Võ.

Nhìn nhận được sự phức tạp cũng như nhạy cảm ở chặng nước rút V-League 2022, từ vòng 21, ban tổ chức giải đã mời trọng tài ngoại sang điều hành. Tuy nhiên, kinh phí có hạn nên mỗi vòng chỉ đủ để hai trận đấu có “vua ngoại” cầm còi và cờ. Còn lại, đều do trọng tài trong nước đảm trách. Chế tài cho trọng tài nội sau những sai sót rất lỏng và nhẹ, thường chỉ bị đình chỉ nhiệm vụ vài trận. Những hậu quả dù lớn đều được phân tích dưới góc độ sai lầm thuần túy do chuyên môn, do căng thẳng. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo và cầu thủ vi phạm với trọng tài thì án rất nặng.

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp diễn ra. Trong thành công của VFF 5 năm qua, khâu trọng tài lại là vết đen gây nhức nhối. Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chỉ đứng ra thuê trọng tài của VFF. Lực lượng “cầm cân, nảy mực” chất lượng ra sao, hoạt động và phát triển thế nào… chịu trách nhiệm phải là VFF. Vậy nhưng, hơn 2 thập niên bóng đá chuyên nghiệp phát triển thì chất lượng trọng tài ngày càng thụt lùi. Năm nào cũng phải thuê trọng tài ngoại về giúp điều hành V-League ở chặng cuối. Họ là cứu tinh cho ban tổ chức giải bởi quan điểm sai sót của trọng tài ngoại sẽ không bị phản ứng dữ dội, thậm chí các đội không biết đổ lỗi cho ai.

V-League chỉ còn 4 vòng, nỗi lo sợ lớn nhất của các đội bóng lúc này không phải là đối thủ mạnh, mà là sự yếu kém của công tác trọng tài. Ban trọng tài của VFF cần phải được cách mạng nhân sự, lề lối làm việc, mới hy vọng trọng tài Việt Nam thoát ra được sự yếu kém trầm kha.

Với việc giành chiến thắng 3-1 trước Cần Thơ ở vòng đấu cuối cùng giải hạng Nhất, CLB Khánh Hòa giành tấm vé còn lại để thăng hạng V-League 2023. Công an Nhân dân đã giành tấm vé thăng hạng trước 1 vòng đấu và họ cũng là đội bóng vô địch giải hạng Nhất 2022.

Đội bóng sẽ phải xuống hạng Nhì là Đắk Lắk khi có cùng 18 điểm với Phù Đổng (thua Phố Hiến 1-2) nhưng thua đối đầu trực tiếp (lượt đi Phù Đổng thắng 3-1, lượt về thua 0-1).

MỘC MIÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202210/khong-so-doi-thu-manh-chi-so-trong-tai-yeu-3928832/