Không tham tiền người khác đánh rơi, hai học sinh ở Sóc Sơn đã giao nộp 20 triệu

Sau khi nhặt được số tiền 20 triệu, hai học sinh của trường THPT Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội đã giao nộp cho cơ quan chức năng xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội để tìm trả lại cho người đánh rơi và được nhà trường biểu dương.

Hiệu trưởng trường THPT Minh phú Nguyễn Hồng Sơn trao tặng giấy khen cho hai học sinh Phạm Văn Đàn và Phạm Ngọc Hải (ảnh: Thiếu niên Tiền phong)

Thông tin được báo Thiếu niên Tiền phong cho biết, trên đường đi học về hai học sinh Phạm Văn Đàn và Phạm Ngọc Hải, học sinh trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội), đang đợi xe buýt ở điểm chờ gần trường thì phát hiện một người đi xe máy chạy qua và làm rơi đồ, hai học sinh này đã nhặt được gói đồ bên trong có số tiền 20 triệu đồng. Sau gần một tiếng đứng đợi không thấy ai quay lại tìm, hai em về nhà kể lại sự việc với gia đình và bố mẹ các em đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con thông báo tình hình. Sáng hôm sau hai học sinh này cùng gia đình đã mang toàn bộ số tiền đến cơ quan chức năng xã Nam Sơn nhờ tìm giúp chủ nhân bị mất số tiền trên để trả lại.

Với sự trung thực và hành động đẹp này, hai học sinh Phạm Văn Đàn và Phạm Ngọc Hải đã được trường THPT Minh Phú tuyên dương và trao Giấy khen tại Lễ biểu dương gương người tốt, việc tốt.

Lễ Biểu dương Gương người tốt việc tốt diễn ra sáng ngày 26/11 có sự tham dự của ông Nguyễn Quang Hòa (Chủ Tịch UBND xã Nam Sơn), ông Nguyễn Văn Tuấn (Phó Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn), thầy Nguyễn Hồng Sơn (Hiệu trưởng trường THPT Minh Phú) cùng các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường THPT Minh Phú.

M.V (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khong-tham-tien-nguoi-khac-danh-roi-hai-hoc-sinh-o-soc-son-da-giao-nop-20-trieu-20181127152753656.htm