Không thể chăm con khi vợ đi làm, ông bố gây tội ác kinh hoàng
Daniel Ashurst mới đây bị buộc tội ngộ sát và lĩnh án 12 năm tù sau khi cô con gái 14 tháng tuổi của anh ta tử vong vì nhiều vết thương trên cơ thể.
Theo Mirror, Daniel, 33 tuổi đến từ Shevington, Wigan (Anh), đã bị kết tội ngộ sát và nạn nhân chính là cô con gái 14 tháng tuổi của anh ta, bé Hollie Ashurst.
Daniel từng nói với một y tá rằng, anh ta lo sẽ không thể chăm con khi bạn gái, Leanne Thompson, trở lại công việc sau thời gian nghỉ sinh. Và khi đang đi làm ngày thứ hai, Leanne vội vàng tới bệnh viện sau khi nhận được tin con gái cô phải cấp cứu.
Bé Hollie tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, bị xuất huyết não, xuất hiện các vết bầm tím và trầy xước ở vùng đầu và cổ. Ngoài ra, có hai vết cắn ở tay và đùi của bé gái. "Có dấu hiệu cho thấy bé Hollie đã bị cắn nhiều lần", bác sĩ Charles Wilson nói.
Ashurst sau đó bị bắt giữ ngay tại bệnh viện vì tình nghi liên quan đến cái chết của con gái.
Được biết, vài tuần trước khi bé Hollie qua đời, bố mẹ của cô bé đã cãi nhau về chuyện tiền bạc.
Trong phiên tòa xét xử mới đây, Daniel Ashurst đã bị kết tội ngộ sát và lĩnh án 12 năm tù.