Không thể lơi tay

Thiệt là sốc quá đi!

- Chuyện gì vậy, bạn già?

- Ông xem bức ảnh đặc tả “công nghệ” tái chế dầu ăn, chế biến hành phi cực kỳ mất vệ sinh ở huyện Hóc Môn và Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) chưa?

- Chưa, nhưng sáng nay ngoài quán cà phê dân tình xôn xao dữ lắm. Dầu ăn, củ hành phi, củ tỏi phi được chế biến trong… chuồng bò. Thật kinh hoàng!

- Dù đã “sống chung với hàng giả” nhiều năm, nhưng việc phát hiện tái chế dầu ăn, chế biến hành, tỏi phi mất vệ sinh vẫn khiến nhiều người sốc.

- Mà số lượng đâu phải ít. Gần 60 tấn vừa dầu ăn vừa củ hành phi, củ tỏi phi bẩn!

- Đồng tiền khiến người ta nhắm mắt làm liều, bất chấp đạo lý, vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng nên phạt thật nặng, thậm chí xử lý hình sự để họ bỏ thói tham lam, hại người.

- Tui nghĩ quản lý thị trường cũng nên “điểm danh” và xem xét kỹ chất lượng các loại dầu ăn, củ hành phi, củ tỏi phi không nhãn mác, tốt, xấu thế nào thông báo cho người tiêu dùng rõ...

- Mà đâu chỉ các loại dầu ăn, củ hành phi, củ tỏi phi, tất cả các loại thực phẩm bày bán trên thị trường - từ anh “vô danh tiểu tốt” đến bác “đại gia” cũng cần phải được kiểm tra thường xuyên. Nếu lơ là, thịt thối sẽ hóa thân thành khô bò, khô nai, chân gà bốc mùi được ngâm hóa chất để trở nên giòn sần sật ngay.

- Đúng vậy. Xà bông giả hại lắm cũng chỉ là tắm không sạch. Còn dầu ăn giả, bột ớt được nhuộm đỏ bằng màu công nghiệp… có thể cướp đi sinh mạng con người, không thể lơi tay được!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/khong-the-loi-tay-819147/