Chevrolet vượt núi, mang 'đông ấm' đến với trẻ em vùng cao Sơn La

Chúng tôi không coi những việc mình đã làm là thành tích, mà đó là niềm vui sướng, hạnh phúc khi được san sẻ tình yêu thương đến cộng đồng.

Tôi còn nhớ, cái lần đầu tiên đặt chân lên Tây Bắc giữa trời đông giá buốt. Nhiệt độ ngoài trời khi đó khoảng 6-7 độ C, chúng tôi ngồi trong xe ô tô còn thấy thấm lạnh.

Tây Bắc luôn để lại trong mỗi người đặt chân đến những cảm xúc

Ngoài khung cửa kính ô tô, hai em bé người Mông một lớn một nhỏ. Đứa lớn còn có quần áo mỏng, chứ đứa bé thì ôi thôi: chân đất, không quần, một chiếc áo len, gương mặt lem luốc.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi trên con đường mưa phùn lâm thâm, cái áo len càng thêm ướt nhèm.

Những đứa trẻ vùng cao

Có bước xuống xe lúc đó mới hiểu cái lạnh nó buốt da buốt thịt thế nào, thân mang quần áo ấm đi giầy tất còn lạnh. Trong tôi trào lên một cảm giác ớn lạnh sống gáy, mắt nghẹn ngào.

Mùa đông Tây bắc lạnh lắm, lũ trẻ thì quen rồi, nhưng việc có thêm manh áo ấm, đôi ủng hẳn là sẽ thật tuyệt vời.

Nghĩ thế, nên từ mấy năm nay, những thành viên Chevrolet Việt Nam đã có những hành trình mang áo ấm đến với trẻ vùng cao và coi đây là hoạt động thường niên mỗi mùa đông về.

Các thành viên Chevrolet Việt Nam đã và hành trình mang áo ấm đến với trẻ vùng cao

Chỉ 2 ngày vỏn vẹn đi và về, với quãng đường 550km, xuất phát từ 4h sáng để kịp phát quà và dựng khu vui chơi cho 2 trường mầm non trong ngày đầu tiên, và 3 trường cho ngày thứ 2.

Không ai nghĩ đây là một chuyến đi kết hợp dã ngoại hay picnic, bởi với chúng tôi, niềm vui là được mang đến đời sống tinh thần và vật chất tốt hơn cho các em bé vùng cao.

Đường lên Bắc Yên - Sơn La

Chúng tôi phải băng qua rất nhiều những con đường đèo quanh co, nhỏ, dốc và đất đá lởm chởm. Nó khác hơn nhiều những con đường Hà Giang, Sapa mà chúng tối vẫn thường đi khám phá trước đây. Những địa danh vô cùng xa lạ như Tà Xùa, Hang Chú thuộc địa phận Bắc Yên, Sơn La.

Chevrolet Colorado như những chiến binh chở "tình cảm" của chúng tôi lên miền núi

Có một chuyến đi thuận lợi với những điểm đến xa xôi này phải kể đến những chiến binh của chúng tôi, những chiếc xe Chevrolet đã gắn liền với những hành trình vùng cao khắc nghiệt trong suốt 1 năm vừa qua: Colorado và Traiblazer.

Không bởi vì những chiếc xe thân thuộc hay vì mang thương hiệu chúng tôi đang chăm chút mà nói hay, quả thật với Colorado và Traiblazer chúng tôi đặt trọn sự tin tưởng trên các cung đường Tây Bắc, dù là khắc nghiệt nhất.

Colorado và Traiblazer vượt qua những địa hình khắc nghiệt nhất

Băng đèo, lội suối, trườn qua những con đường đất lầy hay trèo lên những dải đá hộc, với tải trọng gần như full tải phía sau, Colorado dũng mãnh vượt lên, mà trên hết là mang lại sự yên tâm tuyệt đối.

Với 6 chiếc xe Colorado và 1 chiếc Traiblazer chúng tôi phải cần thêm 1 chiếc xe tải nữa mới đủ chuyên chở lượng hàng hóa cần thiết cho chuyến đi thiện nguyện lần này. Và trở ngại là chiếc xe tải đã gặp sự cố trên đường, một lần sa lầy và lần bánh xe rơi xuống rệ đường. Cả 2 lần chỉ với sự trợ giúp nhỏ của Colorado chiếc xe tải đều thoát hiểm dễ dàng. Trở ngại cho thấy sức kéo vô cùng tốt của Colorado.

Xe tải được sự trợ giúp của Chevrolet Colorado

Tà Xùa - nơi biết đến là thiên đường Mây, núi cao chập chùng, vào mùa đông sương và mây thường tạo thành những cuộn sóng bập bềnh như dòng sông mênh mang len qua những khe núi, con đường. Thời tiết lạnh thấu xương, những em bé mầm non và tiểu học trên này thường rất hay bỏ học, một phần vì nhà xa, trời lạnh, việc có thêm khu vui chơi và những trang phục ấm áp giúp các em có động lực nhiều hơn để tới trường.

Hành trình của đoàn thiện nguyện Chevrolet Việt Nam đến với Tà Xùa

Nhìn lũ trẻ ngây ngô, trong sáng, lấm lem trong những bộ quần áo cũ kỹ vừa buồn cười vừa thương cảm. Chúng tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt của các em khi đón tiếp người lạ dưới xuôi lên, tò mò và thích thú với những món vui chơi như cầu trượt, bập bênh, xích đu… làm từ những chiếc lốp xe cũ nhiều mầu sắc.

Lũ trẻ lạ lẫm với những món đồ chơi tái chế

Từ dò dẫm chúng mạnh dạn dần hơn và rủ nhau nô đùa hết trò này đến trò khác. Trao tận tay, khoác lên các em chiếc áo phao và phần quà nhỏ khiến các em ấm hơn, và chính chúng tôi cũng ấm lòng thật nhiều.

Một mùa đông ấm cho các em

Chuyến đi thiện nguyện đã xây dựng được 3 sân chơi tái chế và trao tặng áo ấm, mũ, tất, ủng, đồ dùng học tập, sách truyện thiếu nhi, bánh kẹo cho 741 em, gồm 294 em mầm non và 447 em tiểu học ở xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Niềm vui của cả người cho và người nhận

Chúng tôi không coi đó là thành tích, mà nó là niềm vui sướng, hạnh phúc khi được san sẻ tình yêu thương đến cộng đồng.

Những hình ảnh đáng nhớ trong Hành trình Đón đông ấm cùng Chevrolet:

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/khong-the-ngo-ten-hang-xe-nissan-lai-co-nguon-goc-thu-vi-nhu-the-1683.htm