Không thể tin được, 90 tuổi mà cụ bà Nghệ An đọc thơ vẫn rất mượt như thế!

Dù đã 90 tuổi, nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh, tinh anh, bà có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là bà đọc thơ rất hay. Bà thường đọc thơ cho con cháu và hàng xóm cùng nghe.

Tuổi già thường đi kèm với việc trí nhớ kém đi, nhiều nguời, đến tuổi 60 đã mắc bệnh suy giảm trí nhớ ( bệnh lẫn ở người già) nghiêm trong, đến con cháu hàng ngày ở bên cũng không thể nhớ tên, chính vì thế, ngay sau khi đăng tải video bà cụ 90 đọc thơ vanh vách khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Clip bà móm mém nhai trầu, đọc thơ

Theo như thông tin được admin – quản trị fanpage đăng tải cho biết, bà đã xấp xỉ 90 tuổi, không rõ tuổi chính xác của bà nhưng thần thái của bà rất tốt, da dẻ hồng hào, bà luôn vui vẻ, lạc quan, và rất yêu thương con cháu.

Clip này được quay khi bà cao hứng đọc thơ cho con cháu và các cô chú hàng xóm nghe. Các bài thơ nội dung đều nói về tình yêu Tổ quốc, tình cảm gia đình, tình mẫu tử, tình cảm gia đình, vợ chồng…. đều là những bài thơ bà nằm lòng từ khi còn rất trẻ.

Bà đọc với tất cả tấm lòng để truyền đạt, giáo dục con cháu nhớ về một thời hào hùng của dân tộc, khuyên con cháu hãy sống có nghĩa, có tình, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Clip này cũng được các cô chú quay để gửi cho con cháu bà đang làm việc, công tác ở nước Nga xa xôi.

Bà thuộc rất nhiều bài thơ, nhiều thể loại và có thể đọc trơn tru, nhớ từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, có những bài thơ rất dài, nhưng bà không quên chữ nào.

Sau khi đăng lên, đoạn video này nhận được những phản ứng rất tích cực từ cộng đồng mạng, các thế hệ con cháu đều dành cho bà sự kính trọng và những lời khen.

Bạn Mạnh Thủybình luận: "Cụ già rồi mà còn minh mẫn đọc thơ hay quá chúc cụ sống lâu cùng con cháu".

"Bà đọc thơ hay quá nhìn bà đẹp quá. Con chúc bà mạnh khỏe vui cùng con cháu", nick name Thành Lê nhận xét.

Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ trí nhớ của bà, có rất nhiều những bình luận cảm động, nhắc nhớ về hình ảnh người bà gắn liền với tuổi thơ yên bình của mỗi người, bà đọc thơ, kể chuyện, hát ru cho cháu mỗi trưa hè.

Bạn Hiền Nguyễn xúc động nói: "Nghe cụ đọc lại mà nhớ bà nội. Hồi nhỏ toàn được bà đọc thơ, hát đối cho nghe. Mình ước gì mà mẹ minh còn trên đời như bà thì thích biết bao. Chúc bà luôn khỏe mạnh với con cháu”.

Hiện clip cụ bà đọc thơ đáng yêu này vẫn được chia sẻ rộng trên các trang mạng xã hội.

Hoa

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/khong-the-tin-duoc-90-tuoi-ma-cu-ba-nghe-an-doc-tho-van-rat-muot-nhu-the-50155.html