Không vướng nữa

Chuyện đăng kiểm tới giờ vẫn còn rối. Tình trạng ăn chực nằm chờ để chờ tới lượt 'xét xe' đã giảm, nhưng lại có những điều tiếng khác phát sinh. Dư luận cho rằng không ít đăng kiểm viên vừa không đủ kỹ năng chuyên môn, vừa thiếu đạo đức làm nghề.

- Ủa, tưởng sau khi có tới 400 người thuộc các tầng nấc đăng kiểm bị pháp luật sờ gáy, lề lối hành xử lẫn nghiệp vụ phải được cải thiện?

- Đó mới là mơ thôi, còn thực tế so với mong muốn vẫn còn xa lắc. Số lượng xe tới hạn mà chưa được đăng kiểm còn rất lớn. Mà nếu lỡ bộ kiểu vậy, xe thò ra đường là bị phạt. Điều đáng nói là hàng loạt xe kinh doanh vận tải đang đụng chuyện này. Xe chở người, chở hàng mà ách tắc do chưa được xét sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Chi phí vận tải tăng sẽ tác động dây chuyền đến đủ thứ khác.

- Nếu vậy, phải chăng cơ quan chức năng nên bỏ xử phạt chậm đăng kiểm cho đến khi các trung tâm đăng kiểm ổn định trở lại? Bởi lỗi ở đây là do hệ thống đăng kiểm bị gãy dẫn tới ùn ứ, chứ không phải lỗi của chủ xe?

- Nghe cũng có lý, để coi cơ quan chức năng nhìn nhận ra sao. Rồi xa hơn, quy hoạch hoạt động đăng kiểm cũng phải dựa vào mật độ đi lại, sử dụng ô tô để cung - cầu hài hòa. Có thiết lập căn cơ thì giao thông mới không vướng nữa.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-vuong-nua-post690745.html