Không xử nghiêm lái xe, máu của CSGT tiếp tục đổ

Những ngày qua, các vụ việc đối tượng điều khiển phương tiện giao thông vi phạm Luật Giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, nhiều trường hợp lao thẳng vào lực lượng CSGT như ở Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai,… mà Báo CAND kịp thời lên tiếng, đã gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận.

Nhắc lại câu chuyện vừa xảy ra tại Gia Lai, anh Nguyễn Quốc Khanh (ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nói với PV Báo CAND rằng, phải xem xét, khởi tố hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Sử dụng ma túy khi lái xe” và đặc biệt là hành vi “Giết người” đối với lái xe tải tông thẳng vào CSGT. “Ở các nước phương Tây, với hành động này sẽ được xem là hành động khủng bố và cảnh sát được toàn quyền bắn chết đối tượng ngay tại chỗ”, anh Khanh nói.

Chị Trần Thùy Vân (ở phường 8, quận 10) kể, khi xem lại clip thấy tài xế vi phạm lao thẳng xe vào CSGT, chị không tin vào mắt mình. “Tại sao lại có người quá coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác đến như thế. Để thể hiện tính chất nghiêm minh của pháp luật, răn đe tội phạm, cần có hình phạt thật thích đáng đối với những kẻ coi thường pháp luật và mạng sống của người khác”, chị Vân bộc bạch.

“Thật không thể tin vào mắt. Lái xe đã cố tình đạp ga tông thẳng xe vào Cảnh sát chứ không phải không thấy mà thắng không kịp. Theo tôi, trong những tình huống như thế, có thể cho phép Cảnh sát nổ súng bắn thủng lốp để tránh nguy hiểm cho các anh cũng như người đi đường. Đến những người thi hành pháp luật mà chúng còn sẵn sàng lao vào như thế cho thấy những đối tượng này quá coi thường pháp luật, phải xử lý nghiêm để làm gương cho xã hội”, anh Nguyễn Ngọc Thanh (ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) bức xúc.

Trao đổi với PV Báo CAND, luật sư Phạm Văn Thạnh (Đoàn LS TP Hồ Chí Minh) cho biết, cộng đồng cần lên án mạnh mẽ và pháp luật phải xử lý thật nghiêm hành động nguy hiểm của những tài xế có hành vi lái xe tông thẳng vào CSGT.

“Tình trạng an toàn giao thông trên đường ngày càng phức tạp, TNGT luôn nóng tại nhiều cung đường, lực lượng CSGT ngày đêm thật sự vất vả để góp phần đảm bảo trật tự an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, giữa thời bình, máu của các chiến sỹ Công an lại đổ xuống bởi những lái xe coi thường pháp luật như thế. Nếu không xử nghiêm những hành vi cố ý như thế để làm gương, máu của CSGT vẫn sẽ tiếp tục đổ”, luật sư Thạnh chia sẻ.

Ngày 2-8, PV Báo CAND cũng ghi nhận được suy nghĩ của nhiều lái xe về hành vi của tài xế Nguyễn Mạnh Hùng (trong vụ vừa xảy ra tại Gia Lai) và nhiều tài xế trong các vụ việc khác trước đó. Tài xế xe tải ở quận 1, TP Hồ Chí Minh – anh Võ Văn Thảo cho biết, hành vi của tài xế Hùng lộ rõ thái độ cố ý giết người.

“Có lẽ tài xế này biết nếu bị bắt sẽ bị xử lý cùng lúc nhiều lỗi nên anh ta nghĩ đơn giản, cố tình lao vào tổ CSGT, tháo chạy mà bất kể hậu quả sau đó thế nào. Hai chiếc xe máy lao vào nhau hay chỉ va quệt nhau thôi, vì tốc độ cao nên hậu quả đau lòng nhất cũng đã xảy ra. Đằng này, phương tiện ôtô, lại chở gỗ lậu, lao với tốc độ như thế. Hơn nữa, trước đó, anh ta đã bị CSGT phát hiện và không chấp hành tín hiệu dừng phương tiện. Không thể nói gì khác để bào chữa cho hành vi này”, anh Thảo nói.

Anh Thảo cũng không giấu giếm, anh làm nghề lái xe nay đã hơn 15 năm và cũng đã không ít lần bị CSGT tuýt còi, xử lý.

"Đã sống bằng nghề này thì chuyện đổ thừa do không biết đường, thiếu quan sát, hay lý do nào khác không chấp hành biển báo, biển cấm,... thật ra chỉ là cách nói để cho CSGT thương tình chiếu cố mà xử lý nhẹ tay thôi. Sự vô ý gây hậu quả nghiêm trọng chết người là có. Tuy nhiên, không có tình tiết nào cho thấy sự vô ý trong tình huống vừa xảy ra tại Gia Lai”, anh Thảo nói thêm.

Báo CAND thăm hỏi cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 2-8, đại diện Báo CAND -Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) đã đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho Đại úy Mai Hồng Sơn, cán bộ Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 26-7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông, phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở người đàn ông phía sau không đội mũ bảo hiểm nên Đại úy Mai Hồng Sơn ra tín hiệu dừng xe.

Trong lúc làm việc, người đàn ông ngồi phía sau tên Hùng đã tranh cãi và to tiếng với Đại úy Sơn. Ngay sau đó, đối tượng Hùng bất ngờ nhặt viên đá bên đường lao vào tấn công vào đầu Đại úy Mai Hồng Sơn.

Đại úy Sơn đã được các chiến sĩ Cảnh sát cùng tổ trực đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng máu chảy nhiều ở phần đầu. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng Hùng, bàn giao cho Công an phường Văn Quán xử lý.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật. (Phạm Huyền)

Nhân Sơn – Minh Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/khong-xu-nghiem-lai-xe-mau-cua-csgt-tiep-tuc-do-555848/