Khu nghỉ dưỡng trăm tỷ hoang phế bên bờ biển Thuận An

Được đầu tư khoảng 600 tỷ đồng nhưng đã nhiều năm nay dự án bị bỏ hoang và thành chỗ vui chơi cho con nít ở xóm nghèo ven biển.

Công trình mà chúng tôi đề cập đến là dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế kết hợp với khu đô thị cao cấp Cồn Sơn (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa - Thiên Huế). Dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Việt Nam làm chủ đầu tư từ năm 2008.

Công trình được xây dựng trên diện tích 72 hecta, với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2011.

Được đầu tư 600 tỷ đồng nhưng khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinconstec - Huế đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã gặp một số vướng mắc nên ngày 29/06/2012 đơn vị đã có đơn trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 1.

Nhiều năm qua, các công trình, biệt thự bị bỏ hoang, cọc sắt hoen gỉ, một số kết cấu thi công cốt thép có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.

Video: Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trăm tỷ bỏ hoang ở Huế

Ngoài việc gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, tiền bạc thì dự án này còn gánh thêm một khoản nợ đối với người dân địa phương.

Đến nay chủ dự án vẫn còn nợ của gia đình bà Hồ Thị Thu Thủy (kinh doanh vật liệu xây dựng ở xã Phú Thuận) 50 triệu đồng tiền mua chịu vật liệu xây dựng.

Cùng hoàn cảnh với bà Hồ Thị Thu Thủy là anh Trần Văn Duế (trú thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận). Anh Duế được chủ đầu dự dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinconstec - Huế thuê hút cát để san lấp mặt bằng. Đến khi dự án bị “đắp chiếu” thì chủ đầu tư vẫn còn nợ gia đình anh Duế 40 triệu đồng.

Vợ anh Duế chia sẻ: "Trong số 40 triệu đồng mà chủ dự án nợ chưa trả thì có 30 triệu đồng là tiền vợ chồng tôi bỏ ra thuê nhân công, máy móc... và giờ vẫn còn nợ lại họ".

Dưới đây là một số hình ảnh hoang phế tại dự án khu nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế do PV VTC News ghi nhận:

Khu nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế được xây dựng ở một khu đất khá đẹp nằm ngay sát bên bờ phá Tam Giang và cách bãi biển Thuận An chỉ vài trăm mét.

Từng được kỳ vọng là khu nghỉ dưỡng hiện đại bậc nhất vùng biển Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) nhưng nhiều năm nay dự án bị bỏ hoang.

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định thu hồi dự án nói trên và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên - Huế phối hợp với các các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Một căn biệt thự trong khu dự án mới xây dựng xong phần thô rồi bị bỏ hoang, rêu xanh phủ kín.

Khu nghỉ dưỡng trăm tỷ giờ thành nơi để ngư cụ của ngư dân ven biển xã Phú Thuận.

Nó cũng là nơi trẻ em xóm nghèo ven biển tìm đến chơi trò nhảy lò cò, vẽ tranh trên cát hoặc năm mười (trốn tìm).

Những hồ nước trong khu nghỉ dưỡng bỏ hoang thành chỗ rửa thau chậu, giặt bao bì của những người phụ nữ ven biển sau mỗi phiên chợ.

Ngoài việc gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, tiền bạc thì dự án này còn gánh thêm một khoản tiền nợ đối với người dân địa phương.

==> Xem thêm: Soi cao ốc trăm tỷ bỏ hoang giữa 'đất vàng' cố đô Huế

Nguyễn Vương - Trần Anh

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/anh-khu-nghi-duong-tram-ty-hoang-phe-ben-bo-bien-thuan-an-d294314.html