Khu phố văn hóa!

Một kẻ trộm vặt sau mấy lần ăn cắp chậu hoa ở khu phố đã bị bắt quả tang khi trời còn chưa sáng. Những người bắt trộm yêu cầu kẻ trộm phải giữ nguyên hiện trường, chờ mọi người trong khu phố thức dậy để cùng 'hỏi tội'.

Khu phố có mấy chục nhà, ở cuối con đường nên khá bình yên. Nhất là sau khi hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện, dân phố hội ý và thống nhất làm đẹp khu phố hơn cho xứng đáng là con phố văn hóa trong một đô thị văn minh. Sau đó nhiều gia đình đã mua hoa và tiểu cảnh về đặt trước nhà. Một số cây cảnh lâu nay đặt ở sân sau, trên lan can nhà cũng được nhiều gia đình đưa xuống để khu phố thêm đẹp. Lúc đầu nhiều người lo bị trộm, nhưng được trấn an rằng khu phố mình là khu phố văn hóa nên ai ăn trộm của ai làm gì. Kẻ trộm ở nơi khác đến thì lấy những thứ đáng giá chứ vài ba cây hoa có đáng là bao.

Và thực tế là những cây hoa, chậu cảnh đã tồn tại khá lâu, chẳng nhà ai mất cả. Nhưng dịp trước tết vừa rồi thì mất một số chậu. Một vài gia đình có hoàn cảnh trong khu phố được đặt vào diện nghi vấn. Vì ức quá nên những người này quyết tâm bắt trộm để minh oan cho mình. Kết quả là kẻ trộm đã bị bắt. Đó là chị nhặt phế liệu đã rất quen mặt vẫn ngày ngày đi qua khu phố bươi rác nhặt bìa các-tông, vỏ chai. Nhiều khi chị còn đứng lại nói chuyện với người dân trên phố.

Đối diện với chị, một số người chất vấn vì sao làm thế, chị đồng nát cho biết gia cảnh vừa gặp khó khăn. Chị run run nói mong mọi người thương xót và cam kết không tái phạm. Sau một hồi mắng nhiếc, thì kẻ trộm cũng được giải phóng bởi hậu quả gây ra không lớn. Điều quan trọng là đã bắt được kẻ trộm để minh oan cho người trong phố.

Trước khi để kẻ trộm rời đi, một chị còn mắng rằng: Mẹ cha con ăn trộm kia. Mày có biết đây là khu phố văn hóa không. Khu phố văn hóa làm gì có chỗ cho phường trộm cắp như mày. Từ nay cấm mày la cà đến khu vực này nhé. Tiện chân chị ta đạp chiếc xe của chị đồng nát đổ xuống đường, rồi nói với mọi người: Phải dạy dỗ văn hóa như thế mới nhớ lâu. Chứ ai lại đi đánh nó làm gì, chỉ tổ bẩn tay.

Mọi người giải tán, chỉ còn chị đồng nát đứng lặng. Chắc có lẽ chị thấm câu dạy “có văn hóa” kia lắm rồi?!.

Hạnh Nhiên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/khu-pho-van-hoa/180883.htm