Triển lãm "Giao mùa" của Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Nhật Dũng, Lê Trần Hậu Anh là một cuộc du hành cùng màu sắc, với bốn mùa cùng ẩn cùng hiện.
Bốn mùa xuân, hạ, thu đông với sự biến chuyển thời tiết quá nhanh chóng, phức tạp đã được các họa sĩ bắt lấy và đưa lên tranh
Qua không khí của ngôi nhà, cây cối, vườn tược, bến nước, cảng biển, nhà bè… đâu đó vẫn luôn nhận ra sự sống đang đâm chồi, nảy lộc.
Họa sĩ Nguyễn Văn Đức, người tạo nên những khúc nhạc xuân của vùng cao Tây Bắc
Bến thuyền của Nguyễn Nhật Dũng là cuộc chuyển giữa hạ sang thu
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Nhật Dũng
Bến nước và nhà bè của Lê Trần Hậu Anh thể hiện khúc giao mùa giữa xuân sang hạ và hạ sang thu
Giữa một đô thị nhộn nhịp, tất bật như TP.HCM, thật thú vị khi đến với triển lãm "Giao mùa" của 3 họa sĩ trẻ
Các tác phẩm khiến người xem có cảm giác như được thả hồn vào cõi thơ, trở về với miền quê yêu dấu, được đắm chìm vào cảm giác bình yên, tạm quên đi những lo toan, căng thẳng, bận rộn thường nhật.
Họa sĩ Lê Trần Hậu Anh
Thanh Xuân