Khúc tráng ca bất tử trên đường Trường Sơn

Ngày 2/7/2022, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Binh chủng Thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng phối hợp với huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà (2/7/1972-2/7/2022).

Hòa chung trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và các sự kiện trọng đại của đất nước, ngày 2/7/2022, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Binh chủng Thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng phối hợp với huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà (2/7/1972-2/7/2022).

Tham dự Lễ tưởng niệm có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân địa phương.

“Mãi mãi tuổi 20” ở Trường Sơn

Có lẽ chẳng có nơi đâu trên trái đất này, chủ nghĩa anh hùng cách mạng lại được thắp sáng vĩnh hằng như trên đường Trường Sơn huyền thoại. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi lại tìm về đường Trường Sơn.

Trong chiều hè diệu vợi giữa mênh mông của núi, thắp nén hương trầm bên hang Lèn Hà thấy lòng mình ấp áp lạ thường. Vẳng trong gió rừng, nghe đâu đây như tiếng nói, tiếng cười của các anh, các chị đã hy sinh bản thân mình cho đất nước nở hoa chiến thắng. Rừng già Trường Sơn không trầm mặc như ngàn năm tuổi.

Cổng vào Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà.

Cổng vào Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà.

Tôi lên hang Lèn Hà, thắp một nén nhang và nhìn khói bay trong chiều bảng lảng của tâm linh và hoài niệm, ký ức anh hùng của những chiến sĩ hang Lèn Hà lại thắp lửa trong tim. 13 bát nhanh nằm cạnh nhau, khói hương bay trong chiều diệu vợi.

Bước sang những năm 70 của thế kỷ XX, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu, ngày 7/1/1967, Trạm thông tin A69 được thành lập, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134, nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc. Trạm gồm nhiều bộ phận như: Tải ba, tổng đài, đường dây, nguồn điện, hậu cần... làm nhiệm vụ trung gian chuyển tiếp trên trục thông tin quân sự bắc-nam và sang chiến trường các nước Đông Dương, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc cho các cụm kho của Đoàn 559. Trạm Thông tin A69 còn là kho dự trữ chiến lược vật tư, trang bị kỹ thuật sẵn sàng thay thế cho tuyến đường trục Bắc-Nam.

Đóng quân tại Lèn Hà, xã Thanh Hóa, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nhanh chóng cải tạo hang đá giữa lưng chừng núi, lắp đặt trang thiết bị thông tin liên lạc, phòng máy, tổng đài, trạm nguồn điện để thực hiện nhiệm vụ chuyển tải thông tin liên lạc cho bộ đội Trường Sơn kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn.

Chiều 2/7/1972, máy bay Mỹ ném bom vào khu vực Trạm làm 13 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 10 chiến sĩ nữ và 3 chiến sĩ nam đã anh dũng hy sinh. Toàn bộ doanh trại, trạm máy trên hang bị hư hỏng nặng nề. Biến đau thương thành hành động, cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 đã khẩn trương củng cố phòng máy, tu sửa đường dây, với quyết tâm: “Tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt”, chỉ sau 1 giờ, thông tin liên lạc Bắc-Nam đã thông suốt.

Trong số 13 chiến sĩ hy sinh ở hang Lèn Hà có 3 người là nam giới gồm anh Đoàn Văn Thàn, Trần Văn Xây và Lương Văn Chấn. 10 chiến sỹ nữ hy sinh tại hang Lèn Hà duy chỉ có chị Vũ Thị Lan lớn tuổi hơn, chị Lan được đơn vị đang làm thủ tục ra quân để về ra mắt gia đình người yêu. 9 chị em còn lại họ đều rất trẻ, có người vừa bước qua tuổi 16, 17 như chị Chu Thị Mạnh và Hoàng Thị Liên, Ngô Thị Luận, Nguyễn Thị Anh, Lê Thị Châm…

Đứng bên hang Lèn Hà khi nghe kể về câu chuyện tình xúc động của chị Vũ Thị Lan, mọi người đã rơi nước mắt. Chị Lan yêu anh Hưng, một người cùng đơn vị trên đường Trường Sơn. Cùng làm việc trên một cung đường, nhưng vì nhiệm vụ có khi cả năm trời họ cũng chẳng được gặp nhau. Nhà chị Lan nghèo, nhà anh Hưng cũng chẳng khá hơn, biết được hoàn cảnh 2 người, đơn vị cho chị Lan ra quân để tổ chức đám cưới và lo chuyện cho 2 gia đình ở hậu phương.

Ngày cưới đã cận kề, chị Lan lại hy sinh. Nén chặt đau thương mất người yêu, anh Hưng lại xung phong về trạm A69 để thay người yêu trực tuyến nơi điểm lửa. Chiều chiều, Hưng lại ra mộ người yêu kể về công việc hàng ngày của trạm A69, mối tình Trường Sơn của họ thực sự như tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội trên đường ra trận.

Xúc động, tri ân và tưởng nhớ

Tại buổi Lễ tưởng niệm, đồng chí Trần Thắng-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình xúc động cho biết: “Nơi này cách đây tròn 50 năm, các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ mạch máu thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hôm nay, chúng ta nghiêng mình, kính cẩn và long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của các anh, các chị để ghi nhớ sự kiện lịch sử đặc biệt này”.

Các thế hệ người dân Quảng Bình nói chung, huyện Tuyên Hóa nói riêng mãi mãi khắc sâu và tri ân các anh hùng liệt sỹ Trạm Thông tin A69 đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh; ghi nhớ công lao, xương máu của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của buổi Lễ tưởng niệm này, chúng ta xúc động bày tỏ lòng biết ơn những đại biểu nguyên là cán bộ Ban Liên lạc, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 và thành kính sẻ chia những đau thương, mất mát nhưng rất đỗi tự hào của gia đình 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 hy sinh tại hang Lèn Hà.

Theo đồng chí Nguyễn Hoài Nam-Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, hang Lèn Hà được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia (ngày 7/5/2009). Hang Lèn Hà là một trong những điểm Di tích lịch sử trong hệ thống Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Lữ đoàn 134 xây dựng, trùng tu, tôn tạo một số hạng mục công trình tại khu Di tích lịch sử quốc gia hang Lèn Hà nhằm thể hiện tình cảm, lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ.

Trong những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã phối hợp cùng với Lữ đoàn 134 xây dựng, trùng tu, tôn tạo một số hạng mục tại di tích lịch sử quốc gia hang Lèn Hà như: xây dựng bia tưởng niệm, miếu thờ, nhà dâng hương, nhà lưu niệm, 269 bậc đá dẫn lên hang núi Lèn Hà và tái tạo lại giếng nước, ao cá, cây xanh, cảnh quan.

Hạng mục đường vào di tích lịch sử hang Lèn Hà dài 3km đã được tỉnh và huyện Tuyên Hóa quan tâm, đầu tư 2 giai đoạn với tổng số vốn gần 25 tỷ đồng vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là những công trình nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các Anh hùng, liệt sỹ, để tương xứng với tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lịch sử của Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Dương Sông Lam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/khuc-trang-ca-bat-tu-tren-duong-truong-son-i659073/