Khung cảng ảm đạm ở trường học Venezuela thời khủng hoảng

Khủng hoảng giá dấu ảnh hưởng mọi mặt tới đời sống xã hội Venezuela, bao gồm cả giáo dục với tỷ lệ bỏ học tăng chóng mặt.

Các trường học thường phải hoãn mở cửa do thiếu điện nước. Trong ảnh, trường THPT Caracas đã phải đóng cửa nhiều tuần liền. Hệ thống giáo dục ở Venezuela từng được coi là tốt nhất ở Nam Mỹ. Cố cựu Tổng thống Hugo Chavez lấy giáo dục là ưu tiên hàng đầu và thậm chí ông còn khởi xướng các chính sách tiến bộ như trao tặng cho các giáo viên laptop.

Tuy nhiên, khi giá dầu thế giới tuột dốc không phanh dẫn tới kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì giáo dục ở Venezuela cũng bị tác động. Tỷ lê bỏ học hàng năm tăng lên gấp đôi kể từ năm 2011. Các lớp học thường vắng bóng học sinh, và hơn 1/4 thanh thiếu niên ở Venezuela không theo học ở bất kì loại hình trường lớp nào.

Các bậc phụ huynh tính toán, các em nhỏ Venezuela phải nghỉ chừng 40% các tiết học trong niên khóa do trường đóng cửa.

Tập sách và đồ dùng học tập của các em học sinh nằm trên bàn.

Trong khi đó, giáo viên thường không lên lớp được do họ phải đứng xếp hàng dài nhiều tiếng đồng hồ để chờ mua lương thực, thực phẩm cho gia đình.

Các siêu thị gần trường này đã tạo điều kiện để các giáo viên trong trường tới đây mua lương thực để họ có thể trở về trường dạy, nhưng dường như tình hình chưa có nhiều cải thiện.

Ngách cầu thang tăm tối ở trường Caracas.

Một lý do khác khiến các lớp học phải nghỉ đó là do căng tin trường không có đủ đồ ăn để phục vụ cho các em học sinh.

Một vài học sinh ngồi ở bậc thang trong trường học. Không khí trường lớp khá ảm đạm.

Chồng sách vở dành cho các học sinh nằm trong kho.

Do kinh tế khủng hoảng nên bạo lực và tội phạm gia tăng. Nhiều học sinh không dám tới trường vì chúng sợ chứng kiến các vụ bạo lực.

Thanh Nga (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/khung-cang-am-dam-o-truong-hoc-venezuela-thoi-khung-hoang-702556.html